Tôi 27 tuổi, làm công việc văn phòng, còn bạn gái tôi nhỏ hơn hai tuổi và cực kỳ mê môn pickleball. Lúc đầu, tôi thấy vui vì cô ấy tìm được một hoạt động vừa giúp vận động vừa giải tỏa căng thẳng sau giờ làm. Nhưng theo thời gian, có một điều khiến tôi không khỏi băn khoăn: mỗi lần ra sân, cô ấy thường chọn trang phục quá táo bạo.
Từ váy ngắn, áo croptop ôm sát đến những bộ đồ thể thao khoét lưng, cô ấy luôn tự tin khoe vóc dáng. Tôi không phủ nhận bạn gái mình có thân hình đẹp và phong thái cuốn hút, nhưng việc phải chứng kiến ánh mắt của nhiều người đàn ông khác đổ dồn về phía cô ấy khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi từng góp ý nhẹ nhàng rằng nếu ăn mặc kín đáo hơn, cả hai sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cô ấy phản ứng gay gắt, cho rằng tôi đang ghen tuông vô lý và can thiệp vào quyền tự do cá nhân.

Từ đó, những cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, còn tôi thì cảm thấy cảm xúc của mình bị xem nhẹ. Có lần tôi quyết định không đi cùng nữa, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ ra sân, diện những bộ đồ nổi bật và đăng ảnh lên mạng xã hội với dòng chú thích đầy tự tin.
Giờ đây, tôi thực sự rơi vào trạng thái lưỡng lự. Không rõ liệu mình đang quá khắt khe hay bạn gái đã quá thờ ơ với cảm xúc của người yêu. Tôi chỉ mong tìm được sự cân bằng giữa tôn trọng cá nhân và thấu hiểu nhau trong mối quan hệ này.