Jaquelyn Bradshaw gọi pickleball là "tình yêu sét đánh" và chính môn thể thao này đã giúp cô vượt qua căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Bắt đầu chơi từ năm 22 tuổi, chỉ tám tháng sau, Bradshaw nhận tin dữ khi được chẩn đoán mắc một dạng bạch cầu hiếm gặp. Tưởng chừng như mọi hy vọng đã khép lại, nhưng tình yêu với pickleball đã trở thành điểm tựa để cô chiến đấu.
Trong suốt quá trình điều trị, Bradshaw không từ bỏ sân đấu. Cô vẫn tập luyện, xem video hướng dẫn và tìm cách cải thiện kỹ năng. Năm 2022, cô thậm chí còn bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Với Bradshaw, pickleball không chỉ là môn thể thao, mà là lẽ sống, là nơi cô tìm thấy sự tự tin, niềm vui và động lực để tiếp tục tiến lên.
Sau hơn một năm bệnh tình thuyên giảm, Bradshaw khẳng định pickleball đã mang lại cho cô nhiều hơn cả sức khỏe thể chất. Nó đem đến tình bạn, sự gắn kết cộng đồng và quan trọng nhất là mục tiêu sống. “Ngoài việc là bệnh nhân ung thư, tôi còn là một vận động viên pickleball”, cô tự hào chia sẻ.
Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng vận động thể chất giúp cải thiện tỷ lệ sống sót, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Bradshaw tin rằng duy trì hoạt động, dù chỉ là đi bộ hay đạp xe, cũng có thể giúp người bệnh vượt qua lo âu, mệt mỏi và đối mặt với những tác dụng phụ của điều trị.
Giờ đây, Bradshaw đã thay đổi hoàn toàn: từ một cô gái nhút nhát trở thành người tự tin, cởi mở và tràn đầy năng lượng. Pickleball đã đưa cô đi khắp nơi, kết nối với nhiều bạn bè và dạy cô một bài học quý giá: hãy là nguồn cảm hứng cho chính mình, kiên cường tiến về phía trước, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.