Chuyện làng - Chuyện phố: "Hoa hậu của vùng lũ" Hoàng Minh Diệp

Hình ảnh cô giáo Hoàng Minh Diệp với bộ quần áo bùn đất lấm lem, tranh thủ ăn vội gói mỳ tôm khô, lúc tạm nghỉ ngơi… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên MXH trong những ngày qua.

dt1av-1726537210.jpg

Cô giáo Hoàng Minh Diệp.

 

Lúc đầu, đã có người nghi ngờ là hình ảnh được ai đó cố tình dàn dựng, rồi bình luận a, b, c... Nhưng sau đó, nhiều báo chí chính thống đã đăng tin bài, chứng minh bức ảnh là thật. Đó là tấm hình được chụp tình cờ, trong lúc các thầy cô giáo của Trường THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang lao động gạt - lùa bùn sau khi nước rút dần; để chuẩn bị đón học sinh đến lớp, sau cơn bão số 3 khủng khiếp quét qua, gây lũ lụt…

Cô Hiệu trưởng trường THCS Minh Chuẩn đã cho phóng viên các báo biết: Cô Minh Diệp là giáo viên khối mầm non,công tác tại trường từ năm 2019. Cô là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Chính cô giáo trẻ này cũng không ngờ mình được nổi tiếng, với tên gọi Hoa Hậu vùng lũ” đến như thế!

“Hữu xạ tự nhiên hương”. Đây mới chính là Hoa hậu đích thực trong lòng tôi và nhiều người Việt khác, sau cơn bão dữ Yagi.

*

HOA HẬU CỦA LÒNG TÔI

(Tặng cô giáo Hoàng Minh Diệp)

Một cô giáo cắm bản vùng cao

Một cô gái lọ lem bùn đất

Sau lũ lụt, tự dọn dẹp trường lớp

Ăn gói mì tôm sống thay cơm…

Như hoa dại giữa núi rừng tự thơm

Em đẹp hơn những hoa khôi, hoa hậu

Bởi những việc làm sau mưa bão

Mong kịp ngày đón các em thơ

Gieo con chữ và những ước mơ

Trường Minh Chuẩn - Lục Yên, Yên Bái

Như ngọn lửa tuổi hươi mươi cháy mãi

Quên nhọc nhằn mong nhớ người thương

Đất nước mình đâu cũng là quê hương

Nam Bắc đồng lòng vượt qua thiên tai

Bởi mọi người đều tin ở ngay mai

Như bông hoa rừng tỏa hương yêu dấu

Em không hề lên sàn diễn sân khấu

Cũng không dự cuộc thi sắc đẹp nào

Nhưng đã là Hoa hậu đích thực

Trong lòng tôi và cả triệu đồng bào!

Hà Nội, 16/9/2024

TTNL

 

Trái Tim Người Lính

Link nội dung: https://nongthonvaphattrien.vn/chuyen-lang-chuyen-pho-hoa-hau-cua-vung-lu-hoang-minh-diep-a16279.html