Sắc hoa mùa hạ ở phố biển Nha Trang

Không chờ đến tiết Lập Hạ, tại TP. Nha Trang, nắng vàng đã véo von từ trước đó trên những vòm cây xanh rợp hoa. Ấn tượng nhất báo hiệu mùa hè không phải phượng vĩ thân quen mà chính là loài hoa mới có trong vài chục năm nay, đó là hoa muồng bò cạp hay còn gọi là hoa Osaka hay muồng hoàng yến. Loại hoa rải đều ở những đô thị miền nhiệt đới xung quanh ta. Hoa hoàng yến - bò cạp thả vàng những lẵng hoa lủng lẳng với gió hạ làm xốn xang bao người bởi cứ ngỡ nắng hạ tụ lại tỏa vàng với vòm lá xanh trên phố.

hoa-3-20230507182525-20230507193157-1683510907.jpg

Dạo gần đây, những con phố mới ở Nha Trang xuất hiện thêm màu tím của hoa bằng lăng, loài hoa thân thương huyền diệu bên những tháp cổ mà người Chăm gọi là hoa Tagalau. Còn ở với phố, hoa bằng lăng dịu dàng khiêm tốn với sắc tím tượng trưng cho sự thủy chung son sắt của người phụ nữ. Ở Nha Trang có nhiều con đường mới bát ngát màu hoa bằng lăng, như: Đinh Tiên Hoàng, Hùng Vương...

hoa-2-20230507182540-20230507193221-1683510959.jpg
7771b25887da588401cb-20230507193235-1683510906.jpg

Rực rỡ nhất, ấn tượng nhất suốt cả mùa xuân đến hè trên phố hôm nay chính là những tàng hoa ban hồng, tím. Xưa loài hoa này đã có với tên gọi là hoa móng bò hay hoàng hậu nhưng chỉ thấp thoáng ở góc các công viên nhỏ. Nay, hoa ban được trồng theo vệt, theo chuỗi trên đường Nguyễn Trãi và sắp tới đây trên trục đại lộ Võ Nguyên Giáp thực sự như “miền Tây Bắc” ở phố biển. Chúng ta sẽ có cả công viên hoa ban rập rờn sắc hồng, sắc tím khi vừa đến cổng Tây Nam thành phố. Rồi dọc trên phố hay công viên mấy năm qua có thêm những vồng hoa kèn vàng và kèn hồng làm cho nơi đây tỏa màu rực rỡ mỗi khi hè về. Rồi có thêm loài hoa mới dù không tạo sắc màu nhưng mỗi cánh hoa khi rụng xuống làm dào dạt những nẻo đường đó là hoa sao dầu. Cánh hoa dầu bay rụng bời bời cùng với gió lúc trưa hè thực sự gợi cảm.

truc010205-20230503095943-20230507193252-1683510972.jpg

Có một loài hoa càng nắng rực càng thắm màu, không kén chọn thổ nhưỡng, đất cằn khô hay tơi xốp vẫn vươn lên khoe sắc, đó chính là hoa giấy - loại hoa được mệnh danh là hoa của đô thị. Trồng ở đâu cũng đẹp, dù theo giàn buông thả hay tạo vòm hình thế hoa vẫn nở bát ngát theo sắc màu của mình: Hồng, đỏ, vàng, trắng, tím… Đã có nhiều góc phố ở Nha Trang quanh năm tươi màu chính nhờ hoa giấy, như: Hàn Thuyên, Lê Thánh Tôn..., và đặc biệt, ở những khu đô thị mới, hoa giấy đã thành miền hoa nổi tiếng thu hút cộng đồng đến chụp ảnh đăng trên mạng xã hội.

Nếu như phía nam thành phố có hoa giấy rực rỡ đủ sắc màu, phía tây nam có hoa ban dịu dàng thì phía bắc thành phố hoa phượng nhuộm đỏ cả một khu đô thị chạy từ mũi Kê Gà đến tận Bãi Tiên. Hoa phượng ở đây không phải là những cây phượng cổ thụ to cao mà là những cây tái tạo theo con đường mới lên giống bonsai làm đỏ rực hè phố khi nở hoa.

Cùng với những loài hoa tiêu biểu, ở nhiều con phố cũ, nếu để ý kỹ vẫn thấy thấp thoáng những hoa bàng li ti như rúc rắc với bầy chim sẻ, hoa dừa trắng ngà ẩn vút trên cao ngào ngạt ong bay, hoa xoan đào lấm tấm như khói tỏa trên vòm… Gần đây có thêm hoa lộc vừng, sala cũng ra phố, thành vườn hoa đầy thân thiện.

Thành phố vào hạ không chỉ có vòm trời xanh mà chính những bờ hoa khoe sắc làm cho mỗi người đi về thêm yêu những nẻo đường hoa thân thương của mình.

Trang Hương

Link nội dung: https://nongthonvaphattrien.vn/sac-hoa-mua-ha-o-pho-bien-nha-trang-a4327.html