ĐT Việt Nam vừa có một trận đấu đáng quên trên sân Bukit Jalil khi để thua chủ nhà Malaysia với cách biệt 4 bàn không gỡ. Đội chủ nhà cho thấy ưu thế vượt trội với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, cho dù đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã chủ động chơi phòng ngự nhưng vẫn không thể tránh được một thất bại đậm.

Trận đấu với Malaysia cũng chính là trận ra mắt của hậu vệ Việt kiều Cao Pedant Quang Vinh, đáng tiếc anh đã không có được kết quả tốt cùng đội nhà. Chia sẻ sau trận đấu, hậu vệ Việt kiều Pháp không ngần ngại chỉ ra những vấn đề ở ĐT Việt Nam: “Hiệp một, chúng tôi chơi khá tốt và giữ sạch lưới. Nhưng sang hiệp hai, toàn đội bắt đầu thấm mệt và mất tập trung. Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi chúng tôi chơi bóng dài và không giữ được bóng. Điều đó khiến chúng tôi phải chạy nhiều hơn và nhanh chóng xuống sức”.
Bên cạnh đó, hậu vệ sinh năm 1997 cho rằng anh không đánh giá quá cao cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia: “Tôi không nghĩ các cầu thủ nhập tịch của Malaysia quá vượt trội. Họ có nhiều cầu thủ giỏi đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng chúng tôi cũng có những nhân tố chất lượng. Vấn đề lớn nhất nằm ở tinh thần và khả năng tổ chức tấn công. Chúng tôi còn trận đấu với Malaysia trên sân nhà, còn cơ hội giành vé đi tiếp. Cả đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở những trận còn lại”.

Trận thua trước Malaysia khiến cơ hội góp mặt tại Vòng loại Asian Cup 2027 của ĐT Việt Nam trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Cục diện bảng F đang nghiêng hẳn về phía Malaysia, khi hai đối thủ còn lại là Lào và Nepal không được đánh giá cao. Kịch bản gần như chắc chắn là cả Malaysia lẫn Việt Nam sẽ giành trọn 12 điểm trước hai đội bóng này. Nếu điều này xảy ra, ĐT Việt Nam buộc phải đánh bại đối thủ với cách biệt 5 bàn mới có thể giành vé đi tiếp.
Tin nóng 11/6: Malaysia "vẽ lại bản đồ" bóng đá ĐNÁ với đội hình đắt gấp 3 VN; HLV Kim xin lỗi.