Tờ MARCA tiết lộ, đội bóng thành Madrid đã đạt được thỏa thuận bằng miệng với chân chạy cánh người Argentina, và một vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu euro (khoảng 42 triệu bảng) có thể được hoàn tất trong mùa hè này.
Hơn một thập kỷ qua, MU đã quen với những cuộc đại tu đội hình mỗi khi một HLV mới lên nắm quyền. Lần này, Ruben Amorim là người được giao trọng trách vực dậy đội bóng từ đống đổ nát mà Erik ten Hag để lại. Nhưng khác với những giai đoạn trước, Quỷ đỏ hiện không còn dư dả tài chính để vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Với sự giám sát từ tập đoàn INEOS, MU buộc phải cắt giảm chi phí, và việc thanh lý các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Amorim là ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, Garnachom người từng được kỳ vọng là tương lai của CLBm lại đang đối mặt với nguy cơ bị đẩy đi. Dưới thời Amorim, sao trẻ Argentina không còn giữ được suất đá chính thường xuyên, thậm chí nhiều lần bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu.
Garnacho không phải cái tên xa lạ với Atletico Madrid. Trước khi gia nhập MU vào năm 2020 ở tuổi 16, anh từng là một phần của học viện đào tạo trẻ của đội bóng này. Giờ đây, Atletico dường như đang dang rộng vòng tay chào đón “đứa con lưu lạc” trở về. Nếu thương vụ này thành hiện thực, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ người Argentina.

Thực tế, Garnacho từng suýt rời MU ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Anh được liên hệ với Chelsea, nhưng cuối cùng vẫn ở lại và nhận cơ hội từ Amorim. Tuy nhiên, với hệ thống chiến thuật mới tại Old Trafford không ưu ái các cầu thủ chạy cánh, Garnacho có thể sẽ cân nhắc tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.
Ngày trước, việc rời MU là điều không ai mong muốn. Nhưng giờ đây, đó lại là con đường dẫn đến thành công cho nhiều cầu thủ. Romelu Lukaku, Scott McTominay hay Aaron Wan-Bissaka đều đã tìm thấy ánh hào quang sau khi chia tay Quỷ đỏ. Garnacho có thể là cái tên tiếp theo trong danh sách này, đặc biệt khi anh đang chơi cho một đội bóng được ví như “con tàu đang chìm”.