Sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Jadon Sancho, Napoli tiếp tục nhắm tới một ngôi sao khác của Manchester United là Rasmus Hojlund. Theo Gazzetta dello Sport, HLV Antonio Conte rất muốn có thêm một lựa chọn trên hàng công bên cạnh Romelu Lukaku. Cá nhân Hojlund khá cởi mở với viễn cảnh trở lại Serie A mùa hè này.
Napoli đã sớm liên hệ với MU để thảo luận về các điều khoản và chi phí hoàn tất thương vụ. MU sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho tiền đạo người Đan Mạch, mở đường cho việc nâng cấp hàng công mùa giải tới.

Sau khi Hojlund ra đi, Man Utd sẽ lập tức nhắm tới Nicolas Jackson, người cũng đang được Chelsea rao bán. Tương lai của tiền đạo Jackson tại Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị chuyển nhượng. Theo đó, The Blues đã đưa ra mức giá khởi điểm khoảng 50 triệu bảng (tương đương 55-60 triệu euro), cho bất kỳ đội bóng nào muốn có được chữ ký của chân sút người Senegal.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Jackson đã có một mùa giải thứ hai đầy thất vọng. Sau mùa giải đầu tiên tương đối thành công với 17 bàn thắng, phong độ của anh đã sa sút không phanh khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn tại Premier League trong suốt giai đoạn lượt về. Thêm vào đó, các vấn đề về kỷ luật, với hai chiếc thẻ đỏ trong năm trận gần nhất, đã khiến sự kiên nhẫn của ban huấn luyện cạn dần.

Sự xuất hiện của tân binh Liam Delap, người được HLV Enzo Maresca tin tưởng, càng đẩy Jackson đến gần hơn với cánh cửa rời câu lạc bộ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, một câu lạc bộ giấu tên tại Premier League đã chính thức tham gia cuộc đua, trong đó có Manchester United.
Trong bối cảnh cần cân đối tài chính, việc bán Jackson với một mức giá cao được xem là một nước đi hợp lý của Chelsea vào thời điểm này.