Cố tình dắt xe vào khu vực thi công
Mạng xã hội mới đây đã lan truyền hình ảnh một người đàn ông dắt xe máy vào đoạn đường vừa được đổ bê tông khiến mặt đường bị lún sâu, để lại dấu bánh xe và dấu chân kéo dài.
Đáng nói, đoạn đường này đã được căng dây cảnh báo, tuy nhiên người đàn ông vẫn cố tình đi vào bất chấp lời la hét nhắc nhở của người dân.
Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9/6 tại ngách 27, ngõ 279 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo người dân địa phương, đoạn đường lúc đó vừa được đổ bê tông được khoảng hai tiếng, mặt đường còn rất mềm và chưa khô.

Một nhân chứng cho biết, người dân xung quanh đã la hét, cảnh báo người đàn ông dừng lại, nhưng ông vẫn cố dắt xe vào sâu bên trong. Hậu quả là hơn 100m mặt đường mới bị hư hỏng nặng, phải sửa chữa lại toàn bộ.
Biết rõ ngõ mới đổ bê tông nhưng vẫn dắt xe vào vì "tiện đường"
Đáng chú ý, người đàn ông gây ra sự việc là cư dân sống trong ngách, biết rõ tình trạng thi công của đoạn đường. Thế nhưng, lý do mà ông này đưa ra chỉ đơn giản là vì "tiện đường", đồng thời cho rằng bánh xe chỉ bị lún một chút khi vừa vào đầu ngõ.

Ngay sau sự việc, người dân đã cùng công nhân hỗ trợ đưa chiếc xe và người đàn ông ra khỏi khu vực bê tông chưa khô. Đồng thời, đội công nhân cũng phải tiến hành dặm lại, sửa chữa toàn bộ đoạn đường bị hư hỏng.
Để tránh tái diễn tình trạng tương tự, người dân địa phương đã chủ động tăng cường rào chắn, đặt thêm chướng ngại vật và căng dây cảnh báo rõ ràng hơn tại lối vào.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lớp bê tông bắt đầu đông cứng, người đi bộ và xe đạp có thể lưu thông nhẹ nhàng, còn các phương tiện cơ giới chỉ được phép đi lại sau buổi tối.

Trên mạng xã hội, hình ảnh về sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn đều tỏ rõ sự bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông thể hiện sự thiếu ý thức và coi thường công sức của cộng đồng. Không ít ý kiến đề xuất chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm để răn đe, tránh lặp lại những trường hợp tương tự.