Ngày 12/9, mạng xã hội lan truyền bức ảnh một cán bộ CSGT bế một phụ nữ chạy vội vào bệnh viện cấp cứu, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.
Nhân vật trong ảnh là Đại úy Lê Đăng Hòa, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội). Anh chính là người trực tiếp hỗ trợ đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu trong tình huống khẩn cấp.
Cuộc gọi cầu cứu bất ngờ giữa ngã tư đông đúc
Theo chia sẻ của Đại úy Hòa, khoảng 16h30 ngày 11/9, khi anh cùng Thượng úy Nguyễn Đức Tâm đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, một tài xế taxi vội vàng chạy đến cầu cứu.

Trên xe của anh có một nữ hành khách bất ngờ co giật khi đang trên đường về bến xe Mỹ Đình.
Sau khi trao đổi nhanh, CSGT nắm được thông tin người phụ nữ vừa tiêm thuốc tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có dấu hiệu sốc phản vệ.
Nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, tổ công tác quyết định dẫn đường đưa bệnh nhân quay lại bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.
Hành trình 10 phút “chạy đua với thời gian”
Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường rơi đúng giờ cao điểm buổi chiều, mật độ giao thông rất đông.

Để kịp thời gian, tổ CSGT đã bật đèn tín hiệu, còi ưu tiên, thậm chí có đoạn phải vượt đèn đỏ và đi ngược chiều để mở đường cho taxi.
“Vừa điều tiết giao thông, tôi vừa động viên tài xế giữ vững tay lái. Anh ấy cũng liên tục trấn an người phụ nữ: ‘Sắp tới rồi, chị cố lên!’. Cả ba chúng tôi phối hợp rất ăn ý”, Đại úy Hòa nhớ lại.
Chỉ trong khoảng 10 phút, chiếc taxi đã vượt gần 8 km, kịp thời đưa bệnh nhân đến sảnh cấp cứu. Đại úy Hòa không ngần ngại bế nữ bệnh nhân chạy thẳng vào bên trong để các bác sĩ tiếp nhận.

Người chồng xúc động gửi lời cảm ơn
Tại bệnh viện, lực lượng chức năng đã liên lạc với gia đình bệnh nhân. Người phụ nữ được xác định là chị Vũ Thị Thu, quê Yên Bái, đang trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh viện K.
Khi biết vợ mình được CSGT và tài xế taxi hỗ trợ kịp thời, chồng chị Thu bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc.

Chia sẻ về sự việc, Đại úy Lê Đăng Hòa cho biết: “Trong tình huống khẩn cấp, việc mở đường đưa người đi cấp cứu là trách nhiệm của CSGT. Chúng tôi chỉ mong bệnh nhân được cứu chữa kịp thời và bình an”.
Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân không ngại khó, sẵn sàng bế bệnh nhân lao vào bệnh viện giữa dòng người tấp nập đã tạo nên ấn tượng đẹp, nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận.