Sau hàng loạt khiếu nại liên quan đến vấn đề trọng tài, mới đây chính VĐV của nước chủ nhà Thái Lan cũng đã tố cáo có sự thiên vị ở SEA Games 33.
Giữa tâm điểm những cáo buộc về việc đoàn chủ nhà được trọng tài 'chống lưng', tờ báo Thái Lan Khaosod lại đưa ra một góc nhìn gây sốc khi vận động viên của họ tự nhận mình là nạn nhân. Võ sĩ Thongchai Huanak đã thẳng thừng cáo buộc có sự dàn xếp tỉ số ở trận tranh HCV hạng 54kg với đối thủ Wassof Bin Rumijam (Malaysia).
Diễn biến trên sàn đài cho thấy Thongchai áp đảo về đòn đánh, thậm chí đối phương đã dính chấn thương chân ở hiệp quyết định. Thế nhưng, kết quả chung cuộc 28-29 nghiêng về võ sĩ Malaysia đã khiến cả khán phòng bùng nổ trong những tiếng la ó. Thongchai tin rằng tấm huy chương đã bị đánh tráo bởi một kịch bản được sắp đặt sẵn từ trước.
Sau trận đấu, Thongchai Huanak đã đăng đàn tố cáo ban tổ chức: "Tôi đã thi đấu tốt hơn và áp đảo đối thủ. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng kết quả lại khiến tôi bàng hoàng.
Trọng tài thật kỳ lạ, nếu tôi cố gắng vật ngã hay kết liễu đối thủ, trọng tài sẽ can thiệp ngay lập tức. Ở trận hôm nay, tôi vẫn nghĩ mình sẽ chiến thắng vì võ sĩ người Malaysia đã thua tôi nhiều lần trước đó. Tôi nghĩ ban tổ chức đã cố ý dàn xếp để chia chác huy chương. Là một VĐV, tôi không thể làm gì khác được. Tôi chỉ biết xin lỗi người hâm mộ vì không thể giành HCV".
SEA Games 33 đang chứng kiến một kỳ đại hội đầy rẫy những 'scandal' trọng tài ở nhiều bộ môn như boxing, Muay, bóng chuyền... Trong đó, việc tuyển nữ Việt Nam bị tước bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết tối qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự yếu kém trong điều hành. Sai lầm này không chỉ tước đi tấm HCV của Việt Nam mà còn khiến niềm tin của người hâm mộ vào tính khách quan của giải đấu bị sụt giảm nghiêm trọng.