Một người chơi pickleball mới đây đã chia sẻ câu chuyện thật trên MXH về hành trình “nghiện” môn thể thao này đến mức khiến cô chi tiền như nước để thỏa mãn niềm đam mê không giới hạn của mình.
Ban đầu, cô đến sân với bộ đồ thể thao cũ và cây vợt mượn, chỉ nghĩ chơi cho vui giải trí vài tuần. Nhưng ngay từ cú đánh đầu tiên, cảm giác hưng phấn và sự hấp dẫn của pickleball đã kéo cô đi sâu hơn. Cô nhanh chóng bị cuốn vào mua sắm đồ tập, từ áo crop top, chân váy xếp ly đến quần legging họa tiết và cả giày thể thao phiên bản giới hạn.
Thậm chí, cô nàng tiết lộ bản thân còn quyết định bán đi một chỉ vàng cưới quý giá để tiếp tục sở hữu những món đồ mình yêu thích. “Tôi nghĩ mình đầu tư cho đam mê, vàng đang cao giá, bán đi rồi sẽ thoải mái mua sắm”. Tuy nhiên, sau khi cảm giác hưng phấn và niềm đam mê vụt tắt cô nhận ra sai lầm và hối hận khi đã đầu tư 1 chỉ vàng vào những món đồ không có giá trị lâu dài.

Cách làm của cô gái trên gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đồng cảm và ủng hộ quan điểm coi đây là "đầu tư cho đam mê". Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là việc tiêu xài quá đà, dễ rơi vào vòng xoáy chi tiêu mất kiểm soát. Trang phục thể thao cần phải hợp túi tiền chứ không cần đầu tư quá nhiều tiền cho đồ hiệu.
Dù sao cách làm của cô gái vẫn là một bài học sâu sắc cho những người đam mê thể thao cần tỉnh táo trong chi tiêu. Pickleball là niềm vui và sức khỏe, không phải cuộc chạy đua vật chất. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở về cách yêu thích thể thao một cách thông minh và có trách nhiệm.
Full Match: Kit Wong / Connie Lee - Yi Wang-Beckvall / Đỗ Minh Quân | Pickleball MB Vietnam Cup 2025