Theo Daily Mail, West Ham đã tái kích hoạt thương vụ chiêu mộ trung vệ Harry Maguire từ Manchester United. Hè 2024, trung vệ người Anh từng được CLB thành London liên hệ nhưng anh đã quyết định ở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí.
Dù có quyền gia hạn thêm 1 năm, nhưng Man Utd muốn bán Maguire ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để tránh mất trắng. Con số 15 triệu bảng được cho là quá rẻ so với 80 triệu bảng mà MU từng chi ra để đưa Maguire về từ Leicester City năm 2019.

Nếu thương vụ Maguire tới West Ham trót lọt, Manchester United sẽ có cơ hội lớn để chiêu mộ trung vệ Ronald Araujo sau khi Barcelona được cho là đã sẵn sàng bán anh với giá khoảng 60 triệu Euro. Quyết định này xuất phát từ áp lực tài chính của đội bóng xứ Catalan.
Trước tình hình tài chính khó khăn, ban lãnh đạo Barcelona buộc phải xem xét việc bán đi một số ngôi sao. Theo nguồn tin từ Fichajes, trung vệ và cũng là đội phó Ronald Araújo đã được "bật đèn xanh" để rời Camp Nou.

Đây là tin vui cho Manchester United, đội bóng đã theo dõi tuyển thủ Uruguay từ lâu. "Quỷ đỏ" đang rất cần củng cố hàng phòng ngự sau một mùa giải thảm họa, để thủng lưới 54 bàn tại Premier League. Với sự ra đi của nhiều cầu thủ và tương lai không chắc chắn của Harry Maguire, việc bổ sung một trung vệ đẳng cấp là ưu tiên hàng đầu.
Dù Araújo là nhân tố chủ chốt trong những mùa qua, HLV mới Hansi Flick dường như không còn coi anh là "bất khả xâm phạm". Việc bán anh không chỉ giúp Barca cân bằng ngân sách mà còn tạo không gian cho các mục tiêu chuyển nhượng khác như Nico Williams. Ngoài Man United, Chelsea và Bayern Munich cũng đang theo dõi sát sao thương vụ này.