Không phục Messi, Ai Cập tố Argentina được FIFA thiên vị 'trắng trợn'

Thất bại ngược 2-3 trước ĐT Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đã khiến HLV trưởng ĐT Ai Cập, Hossam Hassan, vô cùng phẫn nộ với công tác điều hành của tổ trọng tài.

Cuộc đối đầu tại Atlanta chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của Argentina. Dù bị Ai Cập dẫn trước tới 2-0, nhà đương kim vô địch vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, trong đó siêu sao Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với một pha kiến tạo và một bàn thắng quý giá.

Tuy nhiên, phía Ai Cập không giấu nổi sự giận dữ sau tiếng còi mãn cuộc. Họ cho rằng mình bị tước đoạt thành quả khi một bàn thắng bị VAR từ chối, đồng thời trọng tài đã ngó lơ lỗi kéo áo của Mac Allister trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez.

Không phục Messi, Ai Cập tố Argentina được FIFA thiên vị 'trắng trợn'
Huấn luyện viên Hossam Hassan không hài lòng với công tác trọng tài.

Phát biểu họp báo, HLV Hossam Hassan khẳng định Ai Cập đã chơi một trận đấu vượt trội hơn hẳn nhà đương kim vô địch thế giới về mọi khía cạnh. Dẫu vậy, ông cay đắng thừa nhận kết quả cuối cùng đã bị thao túng bởi các yếu tố cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nhà cầm quân này thậm chí còn đưa ra những nghi vấn chấn động về việc Ban tổ chức cố tình giữ chân Messi và Argentina ở lại giải đấu. Ông cho rằng nhà vô địch thế giới luôn nhận được sự hậu thuẫn lớn, đồng thời nhắc lại sự lo ngại trước đó về việc chỉ định trọng tài người Pháp.

Không phục Messi, Ai Cập tố Argentina được FIFA thiên vị 'trắng trợn'
Mostafa Ziko chỉ trích trọng tài thiên vị Argentina

Chiến lược gia người Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc VAR từ chối kiểm tra quả phạt đền của Mohamed Salah lẫn pha tranh chấp phạm lỗi của đối phương. Ông gọi đây là một sự bất công thấu trời và khẳng định thể thao đã đánh mất đi tinh thần fair-play tối thiểu.

Sau khi công khai chỉ trích và đối đầu nảy lửa với trọng tài chính Francois Letexier ngay trên sân, HLV Hassan đã khép lại buổi họp báo bằng một tuyên bố đầy cay đắng. Ông khẳng định bản thân sẽ không theo dõi thêm bất kỳ trận đấu nào tại kỳ World Cup này nữa.