Manchester United đang trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy sôi động với bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng dành cho tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Trước đó, Quỷ đỏ đã chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo để tăng cường sức mạnh hàng công. Sự xuất hiện liên tiếp của các chân sút mới khiến người hâm mộ kỳ vọng, nhưng đồng thời cũng đặt dấu hỏi về tương lai của tài năng trẻ Chido Obi.
Gia nhập Man Utd từ Arsenal ở tuổi 17, Obi từng chọn rời Hale End để tìm kiếm cơ hội ra sân ở đội một – điều mà Carrington luôn nổi tiếng. Cầu thủ sinh năm 2007 đã nhanh chóng có màn ra mắt chỉ vài tháng sau khi cập bến. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh từ Sesko, Hojlund, Cunha, Mbeumo và sắp tới là Joshua Zirkzee khi bình phục chấn thương, khả năng Obi được thi đấu thường xuyên đang bị đe dọa.

Dù có tin đồn về việc Obi sẽ được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, truyền thông Anh khẳng định Man Utd không có ý định để anh rời đi. HLV Ruben Amorim được cho là đánh giá cao tiềm năng của Obi và sẵn sàng sử dụng ngôi sao 17 tuổi như phương án dự phòng nếu Hojlund chia tay đội bóng.
Người nhiều khả năng rời Old Trafford nhất chính là Rasmus Hojlund khi chân sút người Đan Mạch đang được AC Milan theo đuổi với đề nghị mượn kèm điều khoản mua đứt lên tới gần 39 triệu bảng. Dù Hojlund muốn ở lại, việc ít được sử dụng trong giai đoạn tiền mùa giải cho thấy ngôi sao 22 tuổi không còn nằm trong kế hoạch của Ruben Amorim và cần phải tìm bến đỗ mới ngay trong mùa hè này.