Chiều ngày 15/6, CLB Thể Công Viettel đã chính thức thông báo về việc chia tay tiền vệ Nguyễn Đức Chiến sau khi V.League 2024/25 kết thúc. Đây là điều rất bất ngờ bởi cầu thủ sinh năm 1998 là công thần của đội bóng áo lính và thậm chí còn thường xuyên đeo băng thủ quân.
Đáng chú ý, bến đỗ tiếp theo của Đức Chiến được cho là CLB Phù Đổng Ninh Bình, tân binh của V.League 2025/26. Được biết, đội bóng cố đô sẵn sàng chi hơn 20 tỷ đồng để thuyết phục ngôi sao 27 tuổi đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Chia sẻ về sự rời đi của Đức Chiến, HLV Popov bộc bạch và bày tỏ sự thất vọng: "Tôi rất ngạc nhiên, rất thất vọng, rất đau đớn. Đức Chiến là mẫu cầu thủ ưa thích của tôi và chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Tuy nhiên, có một số vấn đề tiêu cực ở bóng đá Việt Nam giai đoạn này mà chúng tôi không thể chống lại.
Họ đã lấy những cầu thủ Việt Nam tốt nhất của chúng tôi, chặn chúng tôi bằng nhiều tiền hơn. Điều đó gây khó để có lựa chọn tốt. Đây là thời điểm cuối của mùa giải, rất khó để tìm ra cái tên thay thế Đức Chiến nhưng các cầu thủ trẻ đang tiến bộ hằng ngày. Việc vắng Đức Chiến ảnh hưởng tiêu cực nhưng đội đã phản ứng rất tốt. Đó là bằng chứng cho thấy đội bóng lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Tôi chúc những điều tốt đẹp nhất cho Đức Chiến".

Nói về kế hoạch mùa tới, chiến lược gia người Bulgaria cho biết sẽ cố gắng bổ sung những cầu thủ nhập tịch chất lượng: "Đội bóng cũng rất muốn tìm ra những cầu thủ Việt kiều hay nhập tịch chất lượng ở mùa tới. Các cầu thủ tốt của chúng tôi đã bị đội khác lấy đi mất".