CLB CAHN vừa có trận hòa với tỷ số 2-2 đầy đáng tiếc trên sân của CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) ở trận ra quân Cup C2 châu Á. Đáng chú ý, các học trò của HLV Mano Polking đã bỏ nhiều cơ hội ăn bàn, trong khi hàng thủ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng.
Điển hình phải kể đến tình huống thủ môn Filip Nguyễn thực hiện đường chuyền rất ẩu khi đồng đội không ở vị trí thuận lợi. Zhang Yuan cướp bóng và thực hiện cú dứt điểm dễ dàng đưa bóng vào lưới khi thủ môn của CAHN không kịp lùi về. Trước đó, cũng chính Filip Nguyễn đã cản phá lỗi, để bóng dễ dàng vuột qua tay đi vào lưới, giúp đối phương san bằng tỷ số 1-1.

Sau trận đấu, nhiều CĐV khu vực Đông Nam Á đã bình luận về trận hòa của CLB CAHN, họ tỏ ra tiếc nuối khi đại diện của Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng dù đã vươn lên dẫn trước sau hiệp 1.
CĐV có tên Yusri Ibrahim: “CAHN đã có thể giành trọn 3 điểm, nhưng những phút thiếu tập trung của phòng thủ đã phá hỏng tất cả”. Một CĐV khác dành lời khen cho đội bóng ngành Công an: “Chúng tôi thích cái cách CAHN tạo ra áp lực để ghi bàn thắng, họ triển khai bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội” .
Ngược lại, một CĐV lại thẳng thắn chỉ ra vấn đề: "CAHN tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, từ Artur đến Văn Đô các cầu thủ đó phung phí quá nhiều, trận hòa này chính là bài học cho họ".

Tựu chung lại, 1 điểm trên sân khách không phải là thảm họa với CLB CAHN, trước mắt thầy trò HLV Polking vẫn là cả một chặng đường dài. Chắc chắn, toàn đội sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm từ đó hoàn thiện lối chơi ở những lượt trận tiếp theo.
ĐỒNG ĐỘI MẮC SAI LẦM TRÍ MẠNG... KHIẾN FILIP NGUYỄN NỔI QUẠU