34 con người trên tàu Nguyễn Ngọc đã cùng nhau trải qua giây phút sinh tử giữa sóng lớn, trong đêm tối giông gió tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).
Đêm giông lốc bất ngờ ập tới
Khoảng 18h ngày 19/7, tàu du lịch Nguyễn Ngọc xuất phát từ bãi biển Thiên Cầm, chở theo 30 hành khách và 4 thuyền viên ra khu vực đảo Bớc – cách bờ khoảng 0,5 hải lý để trải nghiệm câu mực đêm. Thời tiết ban đầu khá thuận lợi, biển êm, trời quang.

Thế nhưng chỉ chưa đầy một giờ sau, mây đen kéo đến, gió rít mạnh và mặt biển bắt đầu nổi sóng dữ.
Ông Nguyễn Hữu Lợi – một trong bốn thuyền viên kể lại: “Chúng tôi thấy gió đổi chiều rất nhanh, sóng dâng cao rồi đập liên tục vào mạn tàu. Chưa đầy 5 phút sau, gió giật cực mạnh, mưa trút xuống như trút nước. Con tàu bắt đầu chao đảo, mất kiểm soát.”
Khoảnh khắc quyết định: Phát tín hiệu và nhảy xuống biển
Khoảng 19h20, một đợt sóng lớn đánh mạnh vào phần mũi khiến thân tàu nghiêng hẳn. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Quang lập tức phát tín hiệu cầu cứu qua hệ thống bộ đàm và điện thoại đến trạm cứu hộ gần bờ.
Không thể chờ đợi lâu hơn, toàn bộ hành khách được lệnh mặc áo phao, tháo giày dép và chuẩn bị nhảy xuống biển.

Một số người lần đầu ra khơi, hoảng loạn, bật khóc. Nhưng nhờ sự chỉ huy quyết đoán và trấn an từ thuyền viên, 34 người đã kịp rời khỏi tàu chỉ vài phút trước khi nó bị nhấn chìm hoàn toàn.
Anh Trần Văn Hậu (du khách đến từ Hà Nội) nhớ lại trong run rẩy: “Lúc đó tôi chỉ biết ôm chặt phao, nhắm mắt nhảy xuống. Sóng cuốn đi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng mọi người gọi nhau, động viên nhau bình tĩnh.”
Phối hợp thần tốc: Biên phòng – ngư dân – chính quyền vào cuộc
Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp.
Trung tá Nguyễn Văn Khởi – Đồn trưởng cho biết: “Chúng tôi lập tức điều động hai tàu cứu hộ chuyên dụng, đồng thời phát tín hiệu kêu gọi các tàu cá đang hoạt động gần đó hỗ trợ. Nhờ khoảng cách gần bờ, các tàu tiếp cận hiện trường trong chưa đầy 10 phút.”
Lúc này, vùng biển vẫn đang trong tình trạng mưa lớn, gió giật cấp 7–8, sóng cao. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng, từng người gặp nạn được kéo lên thuyền trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn an toàn.

Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng y tế túc trực tại cảng Thiên Cầm. Đến khoảng 0h30 rạng sáng 20/7, toàn bộ 34 người được đưa vào bờ, kiểm tra sức khỏe và ổn định tâm lý.
Bài học từ một chuyến tàu đêm
Tàu Nguyễn Ngọc là tàu gỗ, thường chở khách du lịch trải nghiệm câu mực trong vòng 1–3 km ngoài khơi. Dù có áo phao đầy đủ và đội ngũ thuyền viên giàu kinh nghiệm, song sự thay đổi thời tiết quá đột ngột đã đặt toàn bộ hành khách vào tình thế nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Sơn – đại diện chính quyền huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã cảnh báo tình hình giông lốc từ chiều cùng ngày, nhưng nhiều tàu vẫn xuất phát vì chủ quan. Sự cố lần này là lời cảnh tỉnh rõ ràng về việc cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn hàng hải.”

Chuyến đi câu mực tưởng như thư giãn đã trở thành cuộc giải cứu sinh tử trong đêm giông. May mắn đã song hành cùng sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng biên phòng, ngư dân và chính quyền địa phương giúp 34 con người trở về nguyên vẹn.
Nhưng đằng sau may mắn ấy là bài học nhức nhối về sự chủ quan trước thiên nhiên. Khi bão Wipha đang đến gần, sự thận trọng và tuân thủ khuyến cáo an toàn là điều không thể xem nhẹ để những “10 phút sinh tử” như ở Thiên Cầm không còn lặp lại.