Chuyển nhượng MU: Trước sự chèo kéo quyết liệt từ phía Manchester United đối với Myles Lewis-Skelly, Arsenal đã chính thức đưa ra phản hồi cứng rắn. Pháo thủ khẳng định chỉ để 'viên ngọc quý' của học viện ra đi nếu nhận được một con số không tưởng.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, ban lãnh đạo Arsenal tuyên bố sẽ không để Myles Lewis-Skelly rời sân Emirates trừ khi nhận được một mức phí chuyển nhượng "hoàn toàn điên rồ". Dù người đại diện của cầu thủ 19 tuổi được cho là đã chủ động liên hệ với phía Man Utd, nhưng Arsenal vẫn đang nắm thế chủ động nhờ bản hợp đồng dài hạn vừa ký kết vào mùa hè năm ngoái.
Lewis-Skelly không phải cái tên xa lạ khi từng bùng nổ ở mùa giải trước với 39 lần ra sân, góp công lớn đưa Arsenal tiến sâu tại Champions League. Sau màn trình diễn xuất thần trước Real Madrid, anh thậm chí đã được hai huyền thoại Gary Neville và Jamie Carragher vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải.
Dù sở hữu tiềm năng khổng lồ, vị thế của tiền vệ này đã suy giảm nghiêm trọng dưới thời HLV Mikel Arteta trong chiến dịch hiện tại. Việc chỉ có vỏn vẹn một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, xếp sau cả Riccardo Calafiori và Piero Hincapie trong thứ tự ưu tiên, đã khiến Lewis-Skelly cân nhắc việc tìm kiếm bến đỗ mới.
Tại Old Trafford, Man Utd coi sao trẻ này là phương án dự phòng và hỗ trợ lý tưởng cho Luke Shaw khi CLB sắp trở lại đấu trường Champions League. Cựu danh thủ Alan Smith nhận định, Arsenal hoàn toàn có thể cân nhắc bán nếu muốn thu về "lợi nhuận thuần túy" từ học viện, dù họ vẫn đang tỏ ra rất cứng rắn.
Thương vụ này được dự báo sẽ là một thử thách tài chính cực đại cho Quỷ đỏ. Khả năng thành công phụ thuộc hoàn toàn vào việc đội chủ sân Old Trafford có sẵn sàng "phá két" để sở hữu chữ ký của tuyển thủ trẻ này hay không.