Khoản đầu tư khổng lồ 82 triệu bảng mà Man United bỏ ra cho Antony vào tháng 8 năm 2022 đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Cầu thủ chạy cánh người Brazil gặp khó khăn trong việc thích nghi với bóng đá Anh, chỉ ghi vỏn vẹn 12 bàn sau 96 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Điều này dẫn đến quyết định để anh chuyển sang La Liga khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2025.
Tuy nhiên, tại môi trường mới, Antony dường như đã tìm lại chính mình. Anh nhanh chóng hòa nhập và trở thành một nhân tố chủ chốt của Betis. Với 19 lần ra sân, ghi 6 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo, Antony đang thể hiện phong độ chói sáng, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh anh từng thể hiện tại Old Trafford.

Màn trình diễn ấn tượng này đã thu hút sự chú ý từ một số câu lạc bộ, trong đó có cả những đội bóng tại Premier League. Theo tờ Metro, Arsenal là cái tên đang xem xét nghiêm túc khả năng chiêu mộ Antony trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. "Pháo thủ" được cho là sẵn sàng cạnh tranh với Real Betis, đội bóng cũng rất muốn giữ chân cầu thủ 25 tuổi này lâu dài.
Ngoài cuộc đua giữa Arsenal và Betis, Atletico Madrid cũng được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của Antony. Về phía Man United, họ được cho là định giá cựu cầu thủ Ajax ở mức tối thiểu 25 triệu bảng. Tuy nhiên, nhà báo Marcos Benito (qua El Chiringuito TV) tiết lộ rằng Quỷ đỏ thực tế mong muốn nhận được một khoản tiền cao hơn đáng kể, dao động trong khoảng 34 đến 42 triệu bảng. Mức giá này nhiều khả năng sẽ nằm ngoài khả năng chi trả của Real Betis.

Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal và Atletico Madrid sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đàm phán, với điều kiện họ có thể đạt được thỏa thuận cá nhân với Antony. Mặc dù vậy, thương vụ này vẫn còn nhiều phức tạp, bởi bản thân Antony đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được ở lại Betis.
Chia sẻ với DAZN, anh nói: "Tôi đã tìm lại chính mình, tôi cần điều đó để được hạnh phúc. Tôi cũng cần gia đình mình hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thấy rằng đây là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra". Anh nói thêm: "Tôi yêu thành phố, yêu câu lạc bộ, yêu mọi thứ ở đây. Nó làm tôi nhớ đến Brazil – ánh nắng, ẩm thực, con người luôn rạng rỡ. Những điều đó rất quan trọng với một người như tôi".