Từng được coi là một trong những niềm hy vọng lớn, giờ đây Rodrygo được cho là đang nghiêm túc cân nhắc việc rời khỏi Real Madrid. Theo nguồn tin từ Marca, sau thất bại trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trước Barcelona, tiền đạo người Brazil đã dành thời gian "giam mình trong nhà" để suy nghĩ về tương lai. Điều này phản ánh rõ sự thất vọng ngày càng tăng của cầu thủ sinh năm 2001 trước tình hình hiện tại ở sân Bernabeu.
Dù sở hữu thống kê không tệ với 13 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 50 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Rodrygo vẫn bị đánh giá là "mờ nhạt" khi đặt cạnh các ngôi sao khác trên hàng công. Vinicius Jr. có tới 34 lần in dấu giày vào bàn thắng, Jude Bellingham đóng góp 27 lần, còn tân binh Kylian Mbappe thậm chí dẫn đầu với 39 pha lập công hoặc kiến tạo. Trong bối cảnh hàng công Real Madrid ngày càng chật chội với toàn những cái tên đình đám, Rodrygo đang dần trở thành người thừa – không phải vì anh sa sút phong độ, mà đơn giản là anh chưa đủ sức bật lên so với các đồng đội.

Về mặt tài chính, việc bán Rodrygo có thể là một giải pháp hợp lý cho Real Madrid. Los Blancos đang cần tái thiết mạnh mẽ hàng thủ và hàng tiền vệ, nơi nhiều trụ cột như Dani Carvajal, Antonio Rudiger hay Luka Modric đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp. Với giá trị thị trường vào khoảng 100 triệu euro, thương vụ này có thể tạo ra nguồn ngân sách quan trọng để câu lạc bộ chiêu mộ những tân binh chất lượng cho các vị trí cần tăng cường.
Trong số các bến đỗ tiềm năng, truyền thông Tây Ban Nha và Anh liên tục nhắc đến Man Utd. Theo Manchester Evening News, Sir Jim Ratcliffe vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới Rodrygo. Trong bối cảnh Antony nhiều khả năng sẽ được bán đứt, việc bổ sung một ngôi sao chạy cánh mới vẫn có thể nằm trong kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về tương lai của Rodrygo sẽ phụ thuộc vào vị huấn luyện viên mới – người được đồn đoán nhiều khả năng là Xabi Alonso. Chính nhà cầm quân này sẽ đưa ra lựa chọn có giữ chân cầu thủ Brazil hay không.