Dưới thời HLV Amorim, Manchester United đang đối mặt với nhiều bất ổn nội bộ khi hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 chưa thực sự phát huy hiệu quả. Gần một năm kể từ khi ông kế nhiệm Erik ten Hag, nhiều cầu thủ vẫn chưa thích nghi được, dẫn đến sự bất mãn trong phòng thay đồ. Đáng chú ý, Bruno Fernandes, đội trưởng và từng là người ủng hộ lớn nhất của Amorim, cũng tỏ ra không hài lòng khi phải chơi thấp hơn để nhường vị trí cho hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.
Sự hoài nghi về chiến thuật của Amorim không chỉ đến từ các cầu thủ mà còn từ những cựu danh thủ như Wayne Rooney và Gary Neville. Rooney, sau khi theo dõi trận derby Manchester cùng các cựu cầu thủ tại Hàn Quốc, thẳng thắn nhận xét rằng ông không hiểu Man Utd đang chơi theo cách nào, thậm chí cho rằng tình hình hiện tại còn tệ hơn thời Ten Hag. Trong khi đó, Neville chỉ ra sự thiếu ăn ý của hàng thủ trong sơ đồ mới, khiến đội bóng dù có 5 hậu vệ vẫn thường xuyên để lộ khoảng trống.

Thống kê mùa giải càng cho thấy sự sa sút rõ rệt của "Quỷ Đỏ". Sau 31 trận tại Ngoại hạng Anh, Amorim chỉ giành được 8 chiến thắng, tỷ lệ thắng thấp kỷ lục, chỉ ở mức 36,2%. Mùa này, đội bóng mới giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu, đánh dấu khởi đầu tệ nhất trong suốt 33 năm qua.
Dù nguồn tin nội bộ phủ nhận việc Amorim mất niềm tin từ các cầu thủ, vẫn có sự thừa nhận rằng họ đang cảm thấy mông lung trong hệ thống chiến thuật hiện tại. Việc chỉ sử dụng hai tiền vệ trung tâm khiến đội dễ bị áp đảo. Dù cổ đông lớn Jim Ratcliffe vẫn cam kết trao thêm thời gian cho Amorim, áp lực đang ngày càng gia tăng, nhất là khi phong độ hiện tại bị đánh giá là "ngang nhóm xuống hạng".