Chủ tịch Florentino Perez vừa ra tối hậu thư yêu cầu Kylian Mbappe chấm dứt ngay kỳ nghỉ tại Italia để trở về Madrid. "Ông trùm" của Real không chấp nhận thái độ hời hợt của ngôi sao người Pháp trước thềm trận đại chiến El Clasico có tính chất sống còn vào cuối tuần này.
Hình ảnh Mbappe vui vẻ bên nữ diễn viên Ester Exposito tại đảo Sardinia đã châm ngòi cho một cuộc "nội chiến" ngầm trong phòng thay đồ Real. Chủ tịch Perez coi đây là hành động coi thường kỷ luật câu lạc bộ. Ngay khi đặt chân về Valdebebas, tiền đạo này sẽ phải trải qua đợt kiểm tra y tế gắt gao để xác định khả năng ra sân ngay lập tức.
Áp lực đang đè nặng lên vai Perez khi ông không muốn chứng kiến Barcelona ăn mừng chức vô địch ngay trước mặt "Kền kền trắng". Đây là nỗi xấu hổ mà đội bóng hoàng gia chưa từng phải nếm trải kể từ năm 1932. Với Perez, sự hiện diện của Mbappe không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là danh dự tối thượng của CLB.
Sự phẫn nộ của các Madridista cũng đang lên đến đỉnh điểm. Trong khi đội nhà vất vả vì thiếu hụt nhân sự, Mbappe lại thong dong trên du thuyền dù đang điều trị chấn thương gân khoeo. Nhiều cổ động viên chỉ trích ngôi sao này đang được hưởng đặc quyền quá mức, chỉ biết nghĩ đến bản thân thay vì sát cánh cùng đồng đội trong giai đoạn then chốt.
Đây không phải lần đầu Mbappe cho thấy sự tách biệt với tập thể. Từ việc tự ý về Paris chữa thương đến việc dạo phố lúc đội nhà thua trận, chân sút này đang bị ví như một "quả bom" trong phòng thay đồ. Thái độ của anh khiến sự gắn kết vốn đã mong manh của Real ở cuối mùa giải càng thêm rạn nứt nghiêm trọng.
Dù sở hữu 41 bàn thắng mùa này, Mbappe lại thường xuyên "mất tích" trong các trận cầu sinh tử. HLV Arbeloa đã ẩn ý chỉ trích những cầu thủ chỉ thích "mặc tuxedo" thay vì lăn xả trên sân cỏ. Nếu không thể ra sân tại Camp Nou để ngăn Barca nâng cúp, niềm tin dành cho "bom tấn" người Pháp có lẽ sẽ chạm đáy thất vọng.