Dư âm còn mãi sau chặng đường 5 năm của Đam Books

lkn-my-dung-1777424673.jpg
Ông Nguyễn Bá Nha - Tổng giám đốc Đam Books thực hiện nghi thức tri ân nhà thơ Mỹ Dung một trong những Nhà đồng hành - đóng góp vào sự thành công của sự kiện. Ảnh: NSNA Lê Minh.

Quỹ thời gian trong ngày 25 - 26/4/2026 tại Buôn Ma Thuột đã khép lại, nhưng không khí của Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Đam Books dường như vẫn chưa rời khỏi lòng những người tham dự. Đây là cuộc gặp gỡ mà dư âm của nó tiếp tục lan tỏa như một mạch ngầm ấm áp chảy qua người tham dự và lan tỏa đến cộng đồng văn nghệ. Đam Books trong dấu mốc 5 năm ấy đã tổ chức một sự kiện ấn tượng và tạo nên một không gian văn nghệ của một cuộc hội ngộ thú vị, của tri âm, và của những điều còn đọng lại rất lâu sau đó.

Buôn Ma Thuột những ngày cuối tháng Tư mang một vẻ đẹp rất riêng. Nắng không quá gắt, gió mang theo hương của núi đồi và cà phê khiến mỗi bước chân như chậm lại để cảm nhận nhiều hơn. Trong không gian ấy những người yêu văn chương từ khắp nơi đã tìm về mang theo giọng nói, tâm hồn, và những câu chuyện riêng. Họ gặp nhau không phải lần đầu, nhưng lần này, có gì đó sâu hơn, có thể là vì hành trình 5 năm đã đủ dài để những mối dây kết nối trở nên bền chặt.

lkn-thao-luan-1777425448.jpg
Nhà thơ Hữu Nguyên (Đà Nẵng) trao đổi thảo luận kinh nghiệm sáng tác. Ảnh: NSNA Lê Minh.

Talkshow “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác thơ ca” là một buổi chia sẻ chuyên môn để người viết mở lòng nói về hành trình sáng tạo, về những trăn trở, và cả những niềm vui rất nhỏ bé nhưng chân thành. Những ý kiến, những câu chuyện được chia sẻ gần gũi, giàu cảm xúc giống như chính thơ ca mà họ theo đuổi. Người nghe vừa lắng nghe vừa thấy mình trong đó.

Niềm vui của những người tham dự không nằm ở những khoảnh khắc rất đời thường: một cái bắt tay lâu hơn bình thường, một ánh mắt nhận ra nhau giữa đám đông hay một câu thơ được đọc lên khiến cả căn phòng lặng đi. Những giây phút ấy, giản dị thôi, nhưng đủ để tạo nên một “không khí” mà không phải sự kiện nào cũng có được, một không khí của sự đồng điệu

Không thể không nhắc đến những hình ảnh được lưu giữ, những khoảnh khắc mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh đã kịp thời ghi lại. Đó không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là những lát cắt của cảm xúc, của thời gian. Nhờ những khung hình ấy, niềm vui không bị giới hạn trong hai ngày sự kiện, mà còn tiếp tục sống trong từng lần người ta nhìn lại.

 
lkn-thnah-thu-1777425919.jpg
Ông Nguyễn Bá Nha - Tổng giám đốc Đam Books trao Chứng nhận tác giả đạt giải Tiêu biểu 2021 - 2026. Ảnh: NSNA Lê Minh

Niềm vinh dự khi được trao tặng giải thưởng, tri ân từ Đam Books và  Nhà xuất bản Nghệ An đã trở thành một điểm nhấn đáng nhớ. Nhưng hơn cả sự ghi nhận, đó là cảm giác được nhìn thấy, được trân trọng, một điều mà bất kỳ người làm văn chương nào cũng thầm mong. Và có lẽ, chính khoảnh khắc ấy đã khiến nhiều người nhận ra rằng hành trình mình đi không hề đơn độc.

Những chuyến tham quan Làng cà phê Trung Nguyên hay Buôn Cô Thôn (Làng cổ Ako Dhông) cũng góp phần làm nên một trải nghiệm trọn vẹn. Đi để ngắm, để cảm, để hiểu thêm về vùng đất Tây Nguyên nơi văn hóa, con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau. Có người đã nói vui rằng “lỡ yêu Tây Nguyên mất rồi”, nhưng cái “lỡ” ấy dường như là một điều rất đáng.

tham-quan-1777425642.jpg
Nghệ sĩ Minh Loan trải nghiệm nhạc cụ đàn tơ - rưng tại Buôn Cô Thôn. Ảnh: Trí Thức Đam Books

Sau tất cả, điều còn lại không phải là những con số, không phải 100 người tham dự trực tiếp hay hơn 2000 người theo dõi trực tuyến. Điều còn lại là cảm giác đã được ở trong một cộng đồng mà thơ được viết và được sống. Con người tìm thấy nhau qua từng câu chữ, từng nhịp cảm xúc.

lkn-tap-the-1777425828.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: NSNA Lê Minh.

Dư âm của sự kiện như một bài thơ hay, càng đọc lại, càng thấm. Có thể ngày mai, mỗi người sẽ trở về với cuộc sống riêng, với những bộn bề quen thuộc. Nhưng đâu đó, vẫn còn một chút ấm áp của Buôn Ma Thuột, một chút rung động của những cuộc gặp gỡ, và một niềm tin rằng: Tình thơ, tình người vẫn sẽ còn lan tỏa, rất lâu sau một sự kiện đã khép lại.