Thủ môn Hwang Jae-yun vừa lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam. Anh gây bất ngờ khi tiết lộ việc liên tục đổ người về một phía trong loạt luân lưu là quyết định cá nhân thay vì chỉ đạo từ ban huấn luyện.
Màn trình diễn của thủ thành Hwang Jae-yun trong loạt sút luân lưu với U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Kim chi. Xuyên suốt loạt "đấu súng", thủ môn sinh năm 2003 này không một lần đoán đúng hướng bóng, khiến chiến thuật đổ người liên tục về một góc hoàn toàn phá sản.
Sau trận đấu, Hwang Jae-yun đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định gây tranh cãi của mình:
"Tôi xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc. Quyết định đổ người về một phía trong loạt luân lưu 11m là hoàn toàn do tôi. Tôi không nhận được bất cứ sự chỉ đạo nào từ phía HLV cũng như ban huấn luyện. Vì thế, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm".
Tiết lộ này khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Thông thường, việc chuẩn bị cho thủ môn trước loạt luân lưu là quy trình bắt buộc và kỹ lưỡng của bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào. Nhiều đội thậm chí còn dán thông tin về thói quen sút bóng của đối thủ lên chai nước để thủ môn tham khảo. Việc Hwang Jae-yun hoàn toàn bị động và tự đưa ra lựa chọn máy móc đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam dễ dàng bắt bài.
Dù Hwang Jae-yun đứng ra nhận lỗi, nhưng trên mạng xã hội Naver, nhiều ý kiến cho rằng không nên biến anh thành "tế thần". Nhiều cổ động viên lập luận rằng thất bại là lỗi của cả hệ thống. U23 Hàn Quốc đã nắm lợi thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức nhưng lại bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu, dẫn đến việc phải phân định thắng thua đầy rủi ro trên chấm 11m.
Dù sao, sự việc này cũng để lại bài học lớn cho Ban huấn luyện U23 Hàn Quốc trong việc chuẩn bị tâm lý và chiến thuật cho các cầu thủ trẻ trước những khoảnh khắc sinh tử của trận đấu.