Trận chung kết SEA Games 33 đã để lại nỗi day dứt lớn với tiền vệ Nguyễn Bích Thùy, người gần như thức trắng đêm vì bàn thắng hợp lệ vào lưới Philippines bị từ chối. Pha bóng ở phút 29, khi cô đánh đầu tung lưới đối thủ sau đường tạt chuẩn xác của Ngân Thị Vạn Sự, lẽ ra đã mở ra bước ngoặt cho tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, lá cờ việt vị từ trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã khiến niềm vui ấy vụt tắt.
Bích Thùy chia sẻ rằng cô hoàn toàn bất ngờ khi bàn thắng không được công nhận. Trong khoảnh khắc ấy, cả cô lẫn Vạn Sự đều không hiểu ai bị thổi việt vị. Dù các cầu thủ Việt Nam phản ứng, quyết định của trọng tài chính vẫn không thay đổi, và trận đấu buộc phải tiếp tục khi Philippines nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Điều đó khiến toàn đội không thể gây sức ép thêm để yêu cầu xem xét lại tình huống.
Khi xem lại băng hình và biết mình đứng ở vị trí hợp lệ, Bích Thùy càng thêm ấm ức. Cô bật khóc ngay trong lúc nhận huy chương, được đồng đội Trần Thị Duyên an ủi, nhưng nỗi buồn vẫn đeo bám suốt đêm. Tiền vệ 31 tuổi chua xót: "Tôi cảm thấy rất tệ, buồn và tiếc nuối. Trọng tài đã 'đánh cắp' bàn thắng đánh đầu đẹp nhất sự nghiệp của tôi rồi. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể bảo vệ được HC vàng. Xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ".
Trong màu áo tuyển Việt Nam, Bích Thùy là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng góp công lớn trong nhiều chiến tích, từ bốn kỳ SEA Games liên tiếp đến chức vô địch AFF Cup 2019. Dù chỉ cao 1,53 m, cô luôn thi đấu đầy nhiệt huyết, đặc biệt là khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi những bàn thắng quan trọng, như pha lập công đưa Việt Nam đến World Cup 2023.
SEA Games lần này, Bích Thùy ghi bốn bàn và dành nhiều cảm xúc cho người cha đã khuất. Thế nhưng, trận chung kết lại khép lại theo cách nghiệt ngã. Hôm nay, tuyển nữ Việt Nam chia thành hai nhóm trở về TP HCM và Hà Nội, mang theo nỗi tiếc nuối nhưng cũng đầy quyết tâm cho chặng đường phía trước.