Trận chung kết được nhiều người mong đợi đã không diễn ra khi đội của Triệu Cầu Lông bị xử thua với lý do anh đến muộn, gây ra nhiều tranh cãi về tính chuyên nghiệp.
Mọi sự chú ý của làng pickleball Việt Nam ngày 26/10 đổ dồn vào sự việc Triệu Cầu Lông (Trần Ngọc Triệu) tham gia 3 giải đấu trong cùng 1 ngày ở 3 địa phương khác nhau.
Đội của Triệu Cầu Lông không vào được chung kết ở giải đấu tại Hà Nội. Do lịch thi đấu chồng chéo, Triệu đã không tham gia trận tranh hạng ba tại Hà Nội, khiến đồng đội mất cơ hội tranh giải. Tại trận chung kết Djoy Cup, việc anh đến muộn gần ba tiếng đã gây xáo trộn toàn bộ giải đấu, buộc BTC, trọng tài và khán giả phải chờ đợi.
Câu chuyện này khiến khán giả tranh luận liên quan đến tính chuyên nghiệp của VĐV, ảnh hưởng xấu đến giải đấu và hình ảnh môn thể thao. Cặp đấu còn lại ở trận chung kết là Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức dù đã đồng ý đợi để đối thủ có thời gian di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM và thi đấu.
Tuy nhiên sau thời gian dài chờ đợi, gần 23h Triệu mới đến sân, họ quyết định không tiếp tục thi đấu vì Xuân Đức đã kiệt sức về thể lực và tâm lý. Do đó, ban tổ chức đã xử thua cặp Triệu - Linh Giang và trao chức vô địch cho Hoàng Nam - Xuân Đức. Sau đó, Lý Hoàng Nam đã lên tiếng trên trang cá nhân xin lỗi người hâm mộ nhưng cũng nhấn mạnh yếu tố sức khỏe và tinh thần đồng đội là không thể bỏ qua. Trịnh Linh Giang cũng có những phản hồi ẩn ý trên mạng xã hội, gây thêm sự chú ý và tranh luận trong cộng đồng.
Vấn đề chồng chéo lịch thi đấu do không có quản lý tập trung đang gây bị động cho VĐV, ban tổ chức, làm giảm chất lượng giải và trải nghiệm khán giả. Do đó, cộng đồng và giới chuyên môn nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thành lập Liên đoàn Pickleball quốc gia. Liên đoàn này sẽ có vai trò điều phối lịch thi đấu, tránh xung đột và bảo vệ quyền lợi các bên, giúp môn thể thao này chuyên nghiệp hóa tại Việt Nam. Cộng đồng cũng cho rằng nên có án phạt nặng đối với các VĐV thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến giải đấu như Triệu Cầu Lông.