Chạm cột mốc đáng quên, công thần của HAGL lên tiếng về khả năng trở lại ĐT Việt Nam

Tiền vệ Trần Minh Vương mới đây đã có những chia sẻ về mục tiêu trở lại khoác áo ĐT Việt Nam sau khi HAGL thất bại ở Tứ kết Cúp Quốc gia và đối mặt với một mùa giải tay trắng nữa.

Tiền vệ Trần Minh Vương là cầu thủ cuối cùng thuộc lứa cầu thủ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) còn trụ lại phố Núi. Trong khi đó, các đồng đội như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh,..đều đã có bến đỗ mới và đạt được thành công nhất định.

Mùa giải năm nay nhiều khả năng cũng là mùa giải cuối cùng của Minh Vương tại HAGL và đội bóng phố Núi mới đây đã thất bại ở Tứ kết Cúp Quốc gia trước Viettel và cũng không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch V.League. Như vậy, HAGL đã trải qua 21 năm liên tiếp không danh hiệu.

HAGL tiếp tục trắng tay ở mùa giải năm nay.

Ở độ tuổi 30, Minh Vương vẫn còn rất nhiều tham vọng cho bản thân. Tiền vệ sinh năm 1995 tiết lộ khát khao được lên ĐT Việt Nam: "Tất nhiên là vẫn còn. Em nghĩ không chỉ em đâu mà tất cả các cầu thủ khi vẫn còn đang chơi bóng chuyên nghiệp, ở V.League hay ở hạng Nhất thì em nghĩ ai cũng muốn được lên đội tuyển để cống hiến. Đó là niềm tự hào, ước mơ của cầu thủ".

Khi được hỏi về mục tiêu trở lại ĐTQG, Minh Vương trả lời: "Em chỉ biết đặt mục tiêu ngắn hạn từng trận một ở HAGL làm sao thể hiện tốt. Còn việc trở lại đội tuyển, nếu mình thực sự thể hiện tốt, không những em, mọi người đều có có hội".

Minh Vương vẫn khát khao được trở lại ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngôi sao số một của HAGL thời điểm hiện tại cũng thừa nhận tiếc nuối về những lần thi đấu trên ĐTQG không như ý: "Thực ra thì có những tiếc nuối chứ, bản thân em biết điều đấy. Có những lần được trao cơ hội và không làm tốt nhưng sau mỗi lần như vậy, em vẫn về tìm hiểu lý do vì sao để thay đổi bản thân mình tốt lên.

Em nghĩ những khó khăn hay những thứ không theo ý mình sẽ dạy mình rất nhiều, hầu hết những điều này sẽ dạy mình nhiều hơn là những thành công. Vì vậy sau mỗi lần như vậy đều phải nhìn nhận bản thân mình".