Anh Trương Văn Đạo, quê ở Bắc Ninh vốn được biết đến rộng rãi trong cộng đồng yêu xe thủ công nhờ những mẫu mô hình gỗ cực kỳ tinh xảo, từ các mẫu siêu xe, xe concept cho tới xe phổ thông.
Không chỉ trong nước, những sản phẩm của anh còn gây tiếng vang quốc tế khi kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật thủ công và công nghệ hiện đại, thậm chí có những mẫu xe gỗ được trang bị động cơ điện và khung gầm từ ô tô thật.

Nhân dịp tham gia chương trình phát động sáng tạo và chuyển đổi số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với tư cách là cựu sinh viên tiêu biểu – một sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính – anh Đạo đã được Ban Lãnh đạo Học viện đề xuất thực hiện một món quà đặc biệt.
Sau quá trình trao đổi, anh và nhà trường đã thống nhất lựa chọn hình tượng lịch sử: xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm 1975 – biểu tượng của ngày đất nước hoàn toàn thống nhất để chế tác thành mô hình tặng Thủ tướng.

Để hiện thực hóa ý tưởng này trong thời gian ngắn, anh Đạo đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dựng bản vẽ 3D, giúp rút ngắn đáng kể khâu thiết kế. Tuy vậy, khối lượng công việc vẫn vô cùng áp lực. Anh và các cộng sự phải làm việc liên tục tới 23h mỗi ngày để kịp hoàn thiện mô hình trong vòng một tuần.
Khác với những sản phẩm trước đây vốn làm ở kích thước lớn, lần này, mô hình được thiết kế tỉ lệ nhỏ 1:24 nhằm thuận tiện cho việc trưng bày trên bàn làm việc.

Mỗi chi tiết, từ bánh xích xe, thân vỏ cho tới họa tiết cổng Dinh Độc Lập, đều được gia công cực kỳ tỉ mỉ trên nền chất liệu gỗ, đòi hỏi độ chính xác và sự tinh tế cao.
Chia sẻ về khoảnh khắc trao tặng món quà tới tận tay Thủ tướng Chính phủ, anh Trương Văn Đạo xúc động cho biết đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Đó không chỉ là món quà tri ân lịch sử mà còn là sự ghi nhận cho hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của người thợ mộc đam mê và tâm huyết.
Món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong dịp kỷ niệm 30/4 năm nay, thể hiện tinh thần sáng tạo, lòng yêu nước và sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại.