Tờ TSports của Bangladesh thẳng thắn nhận định rằng việc kỳ vọng vào một chiến thắng trước Việt Nam – đối thủ đứng cao hơn hẳn trên bảng xếp hạng FIFA – là một điều "xa xỉ". Họ thừa nhận kết quả tại sân Hàng Đẫy phản ánh chính xác thực lực hiện tại của hai đội bóng.
Trận đấu sớm được định đoạt ngay trong hiệp một khi các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn áp đảo. Truyền thông nước bạn nhấn mạnh rằng đội chủ nhà đã chơi một thứ bóng đá ở đẳng cấp khác, liên tục dồn ép và ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong 45 phút đầu tiên.
Sức ép nghẹt thở từ đoàn quân áo đỏ đã khiến hàng thủ Bangladesh lúng túng. Lần lượt Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long đã cụ thể hóa sự nhịp nhàng trong lối chơi của Việt Nam bằng những bàn thắng chớp nhoáng, sớm khép lại mọi hy vọng tạo bất ngờ của đội khách.
Đáng chú ý, dù Bangladesh sở hữu dàn sao đang thi đấu tại nước ngoài như Hamza Choudhury hay Tariq Kazi, họ vẫn tỏ ra hoàn toàn lạc lõng. Sự tổ chức chặt chẽ và kỷ luật của tuyển Việt Nam đã làm lu mờ hoàn toàn những nỗ lực cá nhân đơn lẻ bên phía đội bóng Nam Á.
Sang hiệp hai, dù đội chủ nhà có phần giảm nhịp độ, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Tờ TSports cho rằng đội nhà đã khá may mắn khi không phải nhận thêm bàn thua, đặc biệt là trong những tình huống bóng đi trúng cột dọc của các chân sút Việt Nam.
Thất bại 0-3 này được xem là bài kiểm tra quan trọng để Bangladesh nhìn lại năng lực bản thân. Đây là bước đệm cần thiết để họ điều chỉnh lại đội hình và chiến thuật trước khi bước vào cuộc đối đầu với Singapore tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới.