Cập nhật vụ bà cụ gần 100 tuổi bán vé số ở vỉa hè Gò Công

PV
Vừa qua, chúng tôi đã có bài “Thực hư về bà cụ gần 100 tuổi bán vé số ở Gò Công”, phản ảnh trường hợp của bà N.T.H, sinh ngày 1/1/1932 (94 tuổi), thường trú: Khu phố 11 phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp…

Sáng đến chiều và tối ngày 22/3/2026, trở lại khu vực cụ bà gần 100 tuổi bán vé số ở ngã 4 Nguyễn Huệ - Võ Duy Linh, chúng tôi nhận thấy bà cụ không còn xuất hiện, ngồi bán vé số từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối… ở nơi mà PV từng đến và ghi nhận.

via-he-cu-ba-gan-100-tuoi-ban-ve-so-1774584703.jpg
 
via-he-duong-vo-duy-linh-go-cong-1774584726.jpg
Ảnh chụp chiều và tối 22/3/2026 không còn bà cụ ngồi bán vé số

Trao đổi với một số hộ dân gần đó, chúng tôi được biết đã gần 7 ngày qua không còn nhìn thấy cháu trai chở bà cụ đến ngồi đây bán vé số nữa và họ có đưa bà đi để ngồi bán ở nơi nào khác không thì không rõ…

Đảo một vòng quanh những điểm tập trung đông người như: chợ Gò Công, bến xe Gò Công, ngã 4 Ao Trường Đua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Ao Thiếc, ngã 4 Long Thuận,… chúng tôi không nhìn thấy bà cụ ngồi bán vé số đã gặp ở ngã 4 Nguyễn Huệ - Võ Duy Linh…

Để có câu trả lời thỏa đáng, một lần nữa liên hệ với lãnh đạo phường Gò Công, chúng tôi được biết sau khi bài viết phản ảnh thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường,… đã chỉ đạo ban ngành liên quan phối hợp chính quyền cơ sở xác minh, làm rõ và khuyên bảo gia đình chăm sóc bà cụ đúng quy định, bởi vì bà cụ hiện đang được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn,…

Hiện nay, chủ trương của phường Gò Công là xây dựng nếp sống văn minh - đô thị nên các trường hợp bày bán lấn chiếm vỉa hè, gây mất trật tự đô thị sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước cách vào cuộc quyết liệt và có biện pháp kịp thời của lãnh đạo phường Gò Công, cùng các ban ngành đã khiến đông đảo người dân địa phương vui mừng, phấn khởi… Điều này phần nào góp phần xây dựng đô thị văn minh - hiện đại ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.