Truyền thông Malaysia đang sống trong những ngày đầy bất an khi đội nhà đối mặt với án phạt nặng từ FIFA, trong khi kình địch Việt Nam lại đang rầm rộ tăng cường "binh hùng tướng mạnh" cho cuộc tái đấu tại SVĐ Thiên Trường.
Theo ghi nhận từ tờ New Straits Times, một bầu không khí u ám đang bao trùm đội tuyển quốc gia nước này trước thềm trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tới. Mọi hoạt động của thầy trò HLV Peter Cklamovski bỗng chốc trở nên bí ẩn một cách kỳ lạ.
Sau bê bối làm giả giấy tờ của nhóm cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) dường như đang chọn cách "đóng cửa cài then" với thế giới bên ngoài. Tờ New Straits Times đặt dấu hỏi lớn:
"Điều gì đang xảy ra? Sau lệnh trừng phạt của FIFA và việc cấm hoàn toàn truyền thông tham dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 31/3, bầu không khí trong ĐTQG trở nên im lặng. Sự im lặng kỳ lạ này diễn ra sau khi FIFA áp đặt lệnh trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch vì làm giả giấy tờ để thi đấu cho ĐTQG".
Hiện tại, dù Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm tuyệt đối, nhưng viễn cảnh bị "tước" ngôi đầu đang hiển hiện trước mắt. Tờ báo này thừa nhận khả năng xấu nhất:
"Tùy thuộc vào phán quyết sắp tới từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận đấu ngày 31/3 tới có thể là bước ngoặt quyết định để giành vé tham dự Asian Cup 2027 hoặc chỉ là một trận giao hữu chờ quyết định chính thức... Những chiến thắng trước đó trước Việt Nam và Nepal có thể bị hủy bỏ vì Malaysia đã sử dụng những cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu".
Trái ngược với sự bế tắc của đối thủ, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang cho thấy sự chuẩn bị cực kỳ bài bản. Sự lo ngại của người Mã càng tăng lên khi chứng kiến danh sách "binh đoàn" nhập tịch hùng hậu mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang nắm trong tay.
"Ngược lại với Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã có những sự chuẩn bị rõ ràng và nổi bật hơn nhiều. Theo các nguồn tin, HLV Kim Sang-sik có thể triệu tập tổng cộng 8 cầu thủ nhập tịch. Trong đó có hậu vệ Gustavo Sant'Ana (Đỗ Phi Long), tiền vệ Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) và thủ môn Patrik Lê Giang, cùng với các ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như Nguyễn Xuân Son và Đặng Văn Lâm".
Với sự bổ sung chất lượng ở cả ba tuyến, Việt Nam được dự báo sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với trận lượt đi. Trận đấu then chốt này dự kiến sẽ diễn ra trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), nơi được kỳ vọng sẽ trở thành "chảo lửa" tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh Sao Vàng đòi lại món nợ trước người Mã.