Chuyến xe giường nằm định mệnh rời Hà Nội trong đêm 24/7 để đến Đà Nẵng đã trở thành thảm kịch khi gặp nạn tại Hà Tĩnh khiến ít nhất 10 người tử vong và 15 người bị thương. Những hành khách sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút sinh tử.
“Tôi bị đập mạnh vào thành giường, tay đau nhói không ngồi dậy nổi”
Sáng 25/7, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh), không khí căng thẳng và đau thương bao trùm.
Nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho 15 nạn nhân sống sót trong vụ lật xe khách giường nằm mang biển số 43F-007.xx, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại địa phận phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Chị T., một trong những người may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi và bạn trai lên xe từ Hà Nội vào tối 24/7 để đi Đà Nẵng du lịch. Cả hai nằm ở giường cuối tầng 1, lúc đó xe đã đón khoảng 30 hành khách khác”.
Theo lời chị T., thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng hơn 2h sáng ngày 25/7, hầu hết hành khách đều đang ngủ say.
“Bỗng nhiên có một tiếng động lớn, xe chao đảo rồi lật nghiêng. Tôi bị đập mạnh vào thành giường, tay đau dữ dội và không thể ngồi dậy được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh” – chị T. nhớ lại.
“Mọi người hoảng loạn, kính vỡ, có người bị hất văng ra ngoài”
Anh N.Q.T. (SN 1979, quê Hà Nội), hành khách đi cùng vợ trên chuyến xe định mệnh, kể lại trong sự lo lắng:

“Chiếc xe lật xuống một bãi đất trống, ngay cạnh là đống củi của người dân. Lúc đó, mọi người gào thét kêu cứu. Kính xe vỡ tan, một số người bị hất văng ra ngoài, nhiều người bị thương nằm chồng lên nhau. Tôi không biết vợ mình ra sao nữa”.
Theo một số nhân chứng, phần lớn hành khách tử vong nằm ở khu vực đầu xe, nơi chịu lực va chạm mạnh nhất khi xe lật nghiêng về bên trái – phía tài xế điều khiển.

Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đã tăng lên 10 người. Danh sách cho thấy các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng… Một nạn nhân hiện vẫn chưa xác định được nơi cư trú.
Đáng đau lòng, trong số đó có hai cặp bố con và mẹ con thiệt mạng. Cụ thể:
-
Anh N.Đ.T. (SN 1976, trú Bắc Ninh) cùng con gái 13 tuổi
-
Chị B.T.H. (SN 1994, trú Ninh Bình) cùng con gái 4 tuổi
Hiện 15 nạn nhân bị thương đang được tích cực điều trị, một số trong tình trạng nặng với đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương, chấn thương lách và ngực.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh để thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thuốc men và thiết bị y tế, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển tuyến nếu có ca bệnh chuyển biến nặng.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường dài, đặc biệt là với các chuyến xe đêm.
Những hành khách sống sót vẫn còn nguyên vết thương thể chất và tâm lý, còn nỗi đau mất mát thì đang bao trùm nhiều gia đình trên khắp cả nước. Hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.