Chấn thương của trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh trước thềm AFF Cup 2026 không chỉ giáng đòn đau vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam mà còn mở ra cơ hội vàng cho đại kình địch Indonesia.
Chỉ còn ít ngày nữa, chiến dịch vòng bảng AFF Cup 2026 (ASEAN Cup) sẽ chính thức khởi tranh. Trong lúc guồng quay chuẩn bị của ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút, HLV Kim Sang-sik bất ngờ phải đón nhận hung tin từ phòng y tế. Việc trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh tái phát chấn thương đầu gối và phải nói lời chia tay giải đấu đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch.
Mất đi một "hòn đá tảng" giàu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế như Duy Mạnh, hàng thủ vốn đã chịu tổn thất khi Lê Ngọc Bảo ngồi ngoài vì chấn thương nay lại càng trở nên mong manh. Trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18/7 tới đây sẽ là bài test vô cùng khắc nghiệt để chiến lược gia người Hàn Quốc vá víu lại những lỗ hổng trước khi bước vào giải đấu chính thức từ ngày 24/7.
Trái ngược với sự lo âu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, truyền thông Indonesia lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Đối với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng A, sự tổn thất lực lượng của "Những chiến binh Sao Vàng" được xem là một thời cơ không thể tuyệt vời hơn.
Tờ thể thao uy tín hàng đầu xứ Vạn đảo - Bola nhanh chóng giật dòng tít đầy chú ý và nhận định rằng đây chính là “tin vui lớn” cho đội tuyển nước nhà:
“Tin vui cho tuyển Indonesia, hậu vệ hàng đầu của Việt Nam xác nhận sẽ vắng mặt tại AFF Cup. Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ mất một cầu thủ chủ chốt, đó là hậu vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ buộc phải nghỉ thi đấu do tái phát chấn thương đầu gối. Duy Mạnh chính thức rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi đội ngũ y tế xác nhận tình trạng sức khỏe của anh chưa cho phép trở lại thi đấu”.
Rõ ràng, việc thiếu vắng những thủ lĩnh đích thực ở hàng phòng ngự đối phương đang giúp thầy trò HLV Shin Tae-yong tự tin hơn bao giờ hết trong việc hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Trang Bola phân tích thêm:
“Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng thủ, liệu tuyển Indonesia có hưởng lợi? Việc Duy Mạnh vắng mặt càng làm trầm trọng thêm những vấn đề phòng ngự của Golden Star Warriors. Trước đó, Lê Ngọc Bảo cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Đối với tuyển Indonesia, đây chắc chắn là tin rất tốt. Đội tuyển Garuda nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste, mang đến cho họ cơ hội đối đầu với những đối thủ không có đội hình mạnh nhất”.
Lịch sử chỉ ra rằng Indonesia từng có tới 6 lần lọt vào trận chung kết AFF Cup nhưng đều phải ngậm ngùi về nhì. Ở giải đấu năm nay, nhiệm vụ lật đổ sự thống trị của bóng đá Việt Nam đang là mục tiêu tối thượng của đội bóng xứ Vạn đảo. Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ĐT Việt Nam vẫn là thứ không thể xem thường, và HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ biết cách tìm ra những phương án dự phòng chất lượng để đưa con thuyền vượt qua giông bão.