Mạng xã hội mới đây dậy sóng khi Lamine Yamal, tài năng trẻ sáng giá nhất của Barcelona, xuất hiện trong chiếc áo đấu trắng huyền thoại của Manchester United mùa 1991. Đây là mẫu áo từng gắn liền với những tên tuổi lớn như Bryan Robson và Ryan Giggs. Hình ảnh này ngay lập tức khiến các cổ động viên Quỷ đỏ "đứng ngồi không yên", mơ về một ngày siêu sao 17 tuổi này khoác áo đội bóng yêu thích của họ.
"Chiêu mộ Yamal ngay đi MU!" - một bình luận hài hước từ fan nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích. Nhưng liệu đây có phải dấu hiệu của một thương vụ trong tương lai, hay chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng của Yamal?

Thực tế, Lamine Yamal không phải cái tên mà Manchester United có thể dễ dàng chạm tới. Anh vừa ký gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2031, với mức định giá lên tới 200 triệu euro (172 triệu bảng Anh) theo Transfermarkt. Tại Camp Nou, Yamal được xem là "truyền nhân" của Lionel Messi, một viên ngọc quý mà đội bóng xứ Catalan đặt nhiều kỳ vọng.
Mùa giải 2024/25 là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của anh. Yamal ghi 9 bàn và có 15 kiến tạo tại La Liga, góp công lớn giúp Barcelona lên ngôi vô địch. Ở Champions League, anh cũng để lại dấu ấn với 5 bàn thắng và 4 đường chuyền quyết định, đưa đội bóng lọt vào bán kết. Với phong độ này, không ngạc nhiên khi Barcelona quyết giữ chân anh bằng mọi giá.

Điều thú vị là Yamal từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với sân Old Trafford. Trong một phỏng vấn giữa mùa giải 2023/24, khi được hỏi về sân vận động anh muốn thi đấu nhất ở châu Âu, anh trả lời: "Old Trafford và Anfield là hai cái tên tiêu biểu". Lời chia sẻ này, kết hợp với hình ảnh anh mặc áo MU trong kỳ nghỉ hè, càng làm tăng hy vọng của người hâm mộ Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, việc các cầu thủ trẻ mặc áo đấu của đội bóng khác không phải chuyện hiếm. Trước đây, Alejandro Garnacho của MU từng bị bắt gặp mặc áo Aston Villa in tên Marcus Rashford, trong khi Rashford lại được đồn đoán muốn gia nhập Barcelona để sát cánh cùng Yamal. Nhiều ý kiến cho rằng Yamal chỉ đơn giản là yêu thích những chiếc áo đấu cổ điển, chứ không có ý định "bật đèn xanh" cho bất kỳ đội bóng nào.