Sau khi cùng Man Utd giành chiến thắng trước Sunderland tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, hậu vệ Leny Yoro đã trở lại Pháp để góp mặt trong một trận đấu của đội bóng cũ Lille. Yoro đã có mặt trên SVĐ Pierre-Mauroy để nói lời chia tay chính thức với người hâm mộ Lille, tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt ngay trước thềm trận cầu đỉnh cao giữa đội bóng cũ của anh và PSG.
Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 52 triệu bảng đến Manchester United vào mùa hè 2024, trung vệ Leny Yoro cuối cùng đã có cơ hội để tri ân các cổ động viên đã luôn ủng hộ anh. Trước đó, tài năng trẻ này đã có bảy năm gắn bó với Lille, trưởng thành từ học viện và có 60 lần ra sân cho đội một.

Trong nghi thức giao bóng danh dự trước trận đấu, Yoro xuất hiện giản dị trong chiếc quần jeans, quàng khăn của đội và mặc áo đấu Lille số 15 mang tên mình. Anh tiến ra giữa sân trong tiếng reo hò nồng nhiệt của khán giả, bắt tay với tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud trước khi thực hiện cú đá mang tính biểu tượng.
Sau khoảnh khắc tri ân, Yoro đã ở lại để thưởng thức một trận đấu kịch tính. Dù PSG thiếu vắng nhiều trụ cột như Ousmane Dembele và Desire Doue, chính họ mới là đội mở tỷ số ở phút 66 nhờ công của hậu vệ Nuno Mendes.

Tuy nhiên, Lille đã chiến đấu kiên cường và tìm được bàn gỡ hòa quý giá. Người hùng của đội chủ nhà là Ethan Mbappe, cầu thủ vào sân thay người. Sau khi ghi bàn, anh đã thực hiện màn ăn mừng khoanh tay quen thuộc của người anh trai nổi tiếng, Kylian Mbappe, người đang mỉm cười tự hào theo dõi từ khu vực VIP.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này đủ để PSG tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1, hơn Marseille một điểm sau bảy vòng đấu.