Malaysia bị U17 Việt Nam phủ đầu, HLV châu Âu thừa nhận kế hoạch phá sản

Trận thua toàn diện trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng Vòng loại U17 châu Á 2026 khiến Malaysia không thể giành vé đến VCK diễn ra vào năm sau.

U17 Malaysia đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước U17 Việt Nam, qua đó nhìn tấm vé duy nhất tham dự vòng chung kết U17 châu Á rơi vào tay thầy trò HLV Cristiano Roland. Trận thua này khép lại hành trình vòng loại đầy tiếc nuối của đội bóng trẻ đến từ Malaysia.

U17 Việt Nam chiến thắng áp đảo trước U17 Malaysia.

Sau trận đấu, HLV Javier Jorda thẳng thắn thừa nhận kế hoạch chiến thuật của ông đã phá sản hoàn toàn. Ông cho biết đội bóng đặt mục tiêu chơi mạnh mẽ trong 10 phút đầu để tìm bàn thắng, nhưng lại sớm nhận bàn thua. Tình huống này khiến các cầu thủ bị sốc và mất thời gian để lấy lại nhịp độ thi đấu.

Dù có cùng thành tích toàn thắng ở bốn lượt trận trước đó, U17 Malaysia lại không thể duy trì phong độ trong trận quyết định. HLV Jorda đánh giá cao sức mạnh của U17 Việt Nam, khẳng định đội chủ nhà đã chứng minh họ là tập thể mạnh nhất bảng đấu. Ông cũng thừa nhận các học trò không thể tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương như kế hoạch ban đầu.

HLV Javier Jorda thừa nhận kế hoạch bị phá sản vì bàn thắng sớm của U17 Việt Nam.

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, U17 Việt Nam sở hữu lối chơi đa dạng, có thể tấn công trung lộ, biên, bóng dài hay phối hợp nhóm. Sự linh hoạt này giúp họ kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng thuyết phục. Malaysia dù nỗ lực nhưng không thể tạo ra khác biệt trước đối thủ vượt trội.

Với kết quả này, HLV Cristiano Roland tiếp tục đưa lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam góp mặt tại VCK U17 châu Á. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực và mở ra cơ hội cạnh tranh ở sân chơi châu lục.