Việc Ruben Amorim phải rời ghế nóng không gây quá nhiều bất ngờ sau chuỗi phong độ nghèo nàn của Quỷ đỏ. Trận thua nhạt nhòa trước Leeds United cùng thái độ gây tranh cãi trong buổi họp báo sau đó được xem là "giọt nước tràn ly", khiến ban lãnh đạo đội bóng buộc phải đưa ra quyết định sa thải tức thì.
Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm thuyền trưởng mới, Darren Fletcher đã được chỉ định làm huấn luyện viên tạm quyền. Theo các nguồn tin nội bộ, giới chủ MU không có ý định vội vàng bổ nhiệm người thay thế mà có thể kiên nhẫn chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa hè để tìm kiếm một phương án chiến lược dài hạn.
Giữa bối cảnh đó, người hâm mộ bắt đầu hướng sự chú ý về Zinedine Zidane. Huyền thoại người Pháp từ lâu đã là khao khát của các cổ động viên sân Old Trafford mỗi khi đội bóng khủng hoảng, nhờ bản lý lịch trích ngang lẫy lừng với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid.
Tuy nhiên, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã nhanh chóng dập tắt hy vọng này. Nhà báo người Ý khẳng định chắc chắn rằng cựu danh thủ 53 tuổi sẽ không phải là người tiếp quản băng ghế huấn luyện của Manchester United trong tương lai gần, bất chấp những lời đồn thổi từ truyền thông Anh.
Nguyên nhân chính nằm ở kế hoạch cá nhân của Zidane với đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia này được cho là đã có một thỏa thuận miệng với Liên đoàn Bóng đá Pháp để thay thế Didier Deschamps sau khi World Cup 2026 kết thúc, nhằm hiện thực hóa giấc mơ dẫn dắt "Gà trống Gaulois".
Trên kênh YouTube cá nhân, Romano nhấn mạnh ông không ghi nhận bất kỳ liên hệ cụ thể nào giữa Zidane và nửa đỏ thành Manchester ở thời điểm hiện tại. Như vậy, Quỷ đỏ sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những ứng viên khác khả thi hơn để vực dậy đội bóng thay vì chờ đợi cái gật đầu từ huyền thoại người Pháp.