Trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025 giữa Thể Công Viettel và HAGL đã để lại dư âm không vui khi trung vệ trẻ Phạm Lý Đức của đội khách dính chấn thương nặng ở phút 89. Cầu thủ này phải rời sân sớm trong trận thua 0-2 của đội nhà.
Ngay sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi và đặc biệt là Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chất lượng mặt sân Mỹ Đình. Ông Tấn Anh cho rằng mặt sân "quá kém", thậm chí tệ hơn cả sân Hà Tĩnh từng bị phê phán, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chấn thương gối của Lý Đức. Theo ông, tình trạng mặt cỏ xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau hơn một tháng so với lần HAGL thi đấu tại đây hồi tháng 2.

Phía HAGL nghi ngờ chấn thương của Lý Đức là tổn thương dây chằng, mức độ được đánh giá là "khá nặng" và đang chờ kết quả chụp MRI. Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là tổn thất kép cho HAGL trong cuộc đua trụ hạng và cho cả đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 33. Đáng chú ý, ông Tấn Anh còn tiết lộ thêm trung vệ Jairo và một cầu thủ khác của HAGL cũng gặp vấn đề về gối sau trận đấu này, dù mức độ nhẹ hơn.
Nguyên nhân được HAGL chỉ ra là do việc sân Mỹ Đình tổ chức sự kiện khiến các tấm pallet đè lên mặt cỏ thời gian dài, gây hư hại nặng nề. Sự việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về công tác quản lý, bảo dưỡng sân vận động quốc gia.

Trong khi đó, chính HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel cũng không hài lòng về mặt cỏ tại sân Mỹ Đình: "Mặt sân Mỹ Đình phải nói là thực sự tệ, khiến lối chơi của Thể Công Viettel và HA Gia Lai đều bị ảnh hưởng. Vì sân xấu nên chúng tôi đã phải thay đổi đấu pháp. Việc kiểm soát bóng trên mặt sân gồ ghề thực sự khó khăn".