Thất bại trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 khiến bóng đá nam Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với tấm HCV sau tám năm chờ đợi. Dù thất vọng, nhà báo Buranit Rattanawichien lại bất ngờ đánh giá thấp đấu trường khu vực Đông Nam Á.
Ông cho biết: "Đừng quá bi quan. SEA Games chỉ là một giải đấu trong khu vực. Đây là thời điểm để nhìn lại, điều chỉnh và hướng tới các mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục".
Thái Lan vốn là quốc gia giàu thành tích nhất tại môn bóng đá nam SEA Games với 16 lần vô địch, bỏ xa các đối thủ như Malaysia hay Myanmar. Chính vì thế, từng có giai đoạn họ coi nhẹ đấu trường này để tập trung cho tham vọng lớn hơn như Asian Cup hay World Cup. Tuy nhiên, những mục tiêu ấy vẫn chưa thành hiện thực, trong khi các đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Malaysia hay Indonesia đang dần thu hẹp khoảng cách.
Trận chung kết vừa qua cho thấy sự mong manh của Thái Lan. Dẫn trước 2-0 chỉ sau 31 phút nhờ các pha lập công của Yotsakon Burapha và Seksan Ratree, đội chủ nhà tưởng như nắm chắc chiến thắng. Nhưng sang hiệp hai, họ đánh mất thế trận, để Việt Nam gỡ hòa bằng quả phạt đền của Nguyễn Đình Bắc và pha phản lưới của Waris Choolthong. Hiệp phụ chứng kiến Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định, đưa Việt Nam lên ngôi ngay tại Bangkok.
Theo Buranit, bước ngoặt nằm ở tình huống thủ môn Sorawat Phosaman phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Thái Lan mất kiểm soát và bị ép sân liên tục. Ông thừa nhận khó tin rằng đội bóng chơi tự tin trong hiệp một lại sụp đổ nhanh chóng ở hiệp hai, dẫn đến thất bại đau đớn ngay trên sân nhà – lần đầu tiên sau 58 năm.
Sau SEA Games, cả Việt Nam và Thái Lan sẽ hướng tới VCK U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. Thái Lan nằm ở bảng D cùng Iraq, Australia và Trung Quốc, trong khi Việt Nam đối đầu chủ nhà Arab Saudi, Jordan và Kyrgyzstan ở bảng A. Đây sẽ là cơ hội để hai đội khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục, nơi Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018 và Thái Lan từng vào tứ kết năm 2020.