Chiều nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng B VCK futsal châu Á với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Cuộc so tài diễn ra đúng với kỳ vọng khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong suốt 40 phút. Dù rất nỗ lực, thầy trò đội tuyển Việt Nam vẫn phải nhận thất bại sát nút 0-1, qua đó khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng, trong khi Thái Lan giành ngôi đầu.
Ngay trong hiệp 1, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Việt Nam cho thấy sự tự tin khi chủ động tổ chức pressing và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 7, Công Viên có pha thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương nhưng không thắng được người gác đền của Thái Lan. Ở chiều ngược lại, Narongsak và Osamanmusa liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Việt Nam, buộc thủ môn Văn Tú phải làm việc vất vả. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ giúp Việt Nam giữ sạch lưới sau 20 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra chặt chẽ và căng thẳng. Phút 28, thủ môn Senbat bên phía Thái Lan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngoài vòng cấm với Ngọc Ánh, mang về cơ hội đá phạt đáng chú ý cho Việt Nam nhưng không được tận dụng thành công. Khi trận đấu trôi dần về cuối, bước ngoặt đã xảy ra.
Phút 36, từ một tình huống phán đoán chưa thật sự chính xác của Đoàn Phát, bóng đến chân Krit và cầu thủ mang áo số 4 của Thái Lan đã tung cú dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những phút còn lại, Việt Nam dồn toàn lực tấn công, song hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ khiến mọi nỗ lực đều không thành.
Thất bại 0-1 khiến đội tuyển futsal Việt Nam đứng nhì bảng B và nhiều khả năng sẽ chạm trán Indonesia – đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng A – tại vòng tứ kết. Đây được dự báo sẽ là thử thách không hề dễ dàng, đòi hỏi Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn tiến sâu tại VCK futsal châu Á.