U17 Việt Nam tiến vào chung kết sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước U17 Australia. Dù bị dẫn bàn sớm, các học trò của HLV Cristiano Roland đã chơi cực hay để lật ngược thế cờ nhờ công của Mạnh Cường và Nguyễn Lực. Chiến thắng này không chỉ ghi tên đội bóng vào trận tranh ngôi vô địch mà còn bùng nổ niềm tin nơi người hâm mộ.
Tuy nhiên, cái giá của chiến thắng là sự bào mòn thể lực nghiêm trọng. Phải căng sức đối đầu với dàn cầu thủ Australia vượt trội về thể hình suốt 90 phút, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Toàn đội gần như phải chơi với hơn 100% sức lực để bảo toàn lợi thế mong manh cho đến phút cuối cùng.
Ngược lại, đối thủ U17 Malaysia lại có hành trình vào chung kết khá "nhàn nhã". Ở trận bán kết trước đó, họ dễ dàng đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0. Việc đối thủ nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 5 giúp Malaysia hoàn toàn làm chủ thế trận, sớm ấn định kết quả và chủ động rút các trụ cột ra nghỉ sớm.
Sự khác biệt về nền tảng thể lực giữa hai đội là rất rõ rệt. Trong khi Malaysia được nghỉ nhiều hơn và không mất quá nhiều sức, U17 Việt Nam chỉ có duy nhất 1 ngày nghỉ thực sự. Với mật độ thi đấu chưa đầy 48 giờ/trận, khả năng hồi phục thần tốc sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại.
Hiện tại, Ban huấn luyện U17 Việt Nam đang phải chạy đua với thời gian để giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái tốt nhất. Ngoài việc điều chỉnh chiến thuật, các liệu pháp vật lý trị liệu và tâm lý đang được ưu tiên tối đa để đảm bảo những đôi chân trẻ không bị "hụt hơi" trong thời khắc quyết định.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4 trên sân Gelora Delta. Dù gặp bất lợi về thể chất, nhưng với bản lĩnh thép đã thể hiện trước Australia, người hâm mộ tin rằng U17 Việt Nam sẽ vượt qua nghịch cảnh để chạm tay vào chiếc cúp vô địch Đông Nam Á 2026.