Cổng thông tin Sina cho rằng sự kỳ vọng quá lớn từ truyền thông khu vực cùng bầu không khí hưng phấn trong nước có thể trở thành "con dao hai lưỡi" với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo Sina, Việt Nam đang bị đặt vào vị thế ứng viên gần như chắc chắn góp mặt ở chung kết, điều dễ tạo ra áp lực tâm lý cho các cầu thủ trẻ.
Bài phân tích ngày 19/1 nhấn mạnh việc nhiều tờ báo Indonesia, Thái Lan và cả Hàn Quốc đều dự đoán Việt Nam vượt qua Trung Quốc. Sina dẫn lại câu nói quen thuộc của Trung Quốc "đại nhiệt tất tử" để cảnh báo rằng sự tự tin thái quá có thể dẫn tới cái giá phải trả. Những hoạt động cổ động rầm rộ, như kế hoạch lắp đặt 6 màn hình LED lớn tại TP HCM phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu, được ví như bầu không khí của một lễ hội ăn mừng sớm trước giờ G.
Trái ngược với Việt Nam, U23 Trung Quốc bước vào bán kết với tâm thế khá thoải mái. Việc lần đầu tiên góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất đã được xem là thành công vượt kỳ vọng. Truyền thông nước này cho rằng sau chiến thắng trước Uzbekistan ở tứ kết, đội bóng của HLV Antonio Puche đã giành được sự tôn trọng từ đối thủ và giới chuyên môn khu vực.
Tại giải đấu năm nay, Trung Quốc là đội duy nhất chưa để thủng lưới sau 4 trận, dù thường xuyên phải chịu sức ép lớn. HLV Uzbekistan Ravshan Khaydarov thừa nhận đối thủ đã tổ chức phòng ngự kỷ luật, kiên nhẫn kéo trận đấu vào loạt luân lưu, nơi yếu tố may rủi đóng vai trò quyết định. Điểm tựa lớn nhất của Trung Quốc được cho là hệ thống phòng ngự tập thể cùng thủ môn Li Hao.
Dù vậy, Sina cũng thừa nhận Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế rõ ràng như thời gian nghỉ nhiều hơn, lực lượng giàu kinh nghiệm trận mạc và chuỗi 15 trận thắng chính thức liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trước đối thủ được đánh giá là lứa U23 tốt nhất của Trung Quốc trong nhiều năm, trận bán kết được dự báo sẽ là cuộc so tài căng thẳng, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo có thể quyết định lịch sử.