Bước vào hành trình VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Yemen ở trận mở màn. Trước giờ bóng lăn, đối thủ Tây Á tỏ ra vô cùng thận trọng, xem đây là một "trận chung kết" mang tính bước ngoặt của bảng đấu.
Vào đúng 0h ngày 7/5, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại VCK U17 châu Á 2026 trong khuôn khổ bảng C. Trận đại chiến với U17 Yemen trên sân vận động thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út) mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng đi tiếp của đại diện bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục.
Từng gây tiếng vang khi lọt vào chung kết giải đấu năm 2002, nhưng U17 Yemen vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho U17 Việt Nam - đội tuyển luôn cho thấy sự thăng tiến đáng gờm ở các giải trẻ châu Á.
Đánh giá về đối thủ, HLV trưởng Haitham Al-Asbahi của U17 Yemen đã có những phát biểu đầy thận trọng trước truyền thông:
"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu đầu tiên gặp U17 Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và coi mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Các cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất và sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tích cực".
Không chỉ tập trung chuyên môn, ban huấn luyện U17 Yemen còn rốt ráo kêu gọi cộng đồng kiều bào đang sinh sống tại Jeddah đến sân tiếp lửa. Họ tin rằng sức nóng từ khán đài sẽ là thứ "vũ khí tinh thần" giúp các cầu thủ trẻ thi đấu thăng hoa hơn.
Giải U17 châu Á 2026 năm nay quy tụ 15 đội tuyển (do U17 Triều Tiên rút lui), được chia thành 4 bảng đấu. Tại bảng C, sau thử thách mang tên U17 Yemen, thầy trò HLV U17 Việt Nam sẽ tiếp tục đụng độ hai "ông lớn" là U17 Hàn Quốc và U17 UAE.
Phần thưởng cho sự nỗ lực không chỉ là vinh quang châu lục mà còn là tấm vé danh giá tham dự World Cup U17. Theo thể thức, các đội đầu và nhì bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời ẵm luôn suất dự World Cup. Hấp dẫn hơn, nếu U17 Qatar vượt qua vòng bảng, đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất (không tính kết quả với đội bét bảng) cũng sẽ lên chuyến tàu muộn vươn ra biển lớn thế giới.