Tối 24/1, U23 Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình thi đấu giàu cảm xúc và đầy ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 với tấm Huy chương Đồng, ghi dấu mốc đáng ghi nhận khi lần thứ hai trong lịch sử góp mặt trong Top 3 đội mạnh nhất.
Trước khi chia tay toàn đội, Phó chủ tịch VFF - Trần Anh Tú mong rằng các cầu thủ U23 Việt Nam cần thực sự tỉnh táo trước hào quang, đây được xem là thông điệp quan trọng nhất ông gửi gắm đến các cầu thủ trẻ. Ông không ngần ngại cảnh báo về sự nguy hiểm của những tung hô nhất thời: "Các giá trị ảo nâng mình lên được thì cũng vùi dập mình được".
Hành trình khép lại không chỉ bằng một tấm huy chương, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và tiềm năng phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Trưởng đoàn Trần Anh Tú nhấn mạnh rằng khi toàn đội giữ được sự tập trung, cống hiến hết mình cho bóng đá và cho sự nghiệp, thành quả xứng đáng sẽ đến, đồng thời mong các cầu thủ tiếp tục giữ vững tinh thần, bản lĩnh và tình yêu nghề trên chặng đường phát triển phía trước.
THUA BẼ BÀNG 4 BÀN NHẬT BẢN, HLV U23 TRUNG QUỐC CAY ĐẮNG, TRUYỀN THÔNG NHẮC U23 VIỆT NAM ĐỂ TỰ HÀO…