BLV Quang Huy: 'Filip Nguyễn trình độ vượt trội Văn Lâm'

Bình luận viên kỳ cựu Quang Huy có nhận xét đáng chú ý về thủ môn Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam

Tối 10/9, ĐT Việt Nam tiếp đón đại kình địch Thái Lan ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế khuôn khổ FIFA Days tháng 9/2024 trên SVĐ Mỹ Đình.

So với trận gặp Nga, HLV Kim Sang Sik thực hiện nhiều sự thay đổi với các trụ cột như Tiến Linh, Quang Hải, Xuân Mạnh, Hồng Duy... ra sân ngay từ đầu. Trong khung gỗ, thủ môn Filip Nguyễn là người bắt chính.

ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ công của Tiến Linh phút 21, nhưng cũng để Thái Lan ghi liền hai bàn của Suphanat Meanta và Patrik Gustavsson.

458324147-1040228617749603-5751111471667527262-n-1725979965.jpg
Filip Nguyễn vẫn chưa thể có trận thắng khi bắt chính cho ĐT Việt Nam

Trong đó, ở bàn thua thứ hai, dù rất nỗ lực nhưng Filip Nguyễn vẫn không thể cứu cho ĐT Việt Nam khỏi phải vào lưới nhặt bóng.

Chia sẻ ở phần bình luận giữa trận, BLV kỳ cựu Quang Huy đã có nhận định về vị trí trấn giữ khung thành của ĐT Việt Nam:

"Đầu tiên, Hồng Duy đã mắc sai lầm. Filip Nguyễn đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chịu thua ở pha đá bồi. Khi Thái Lan chuyển trạng thái thì chúng ta không thể có phương án đề phòng tốt nhất.

Thái Lan luôn biết cách thủ thách sự kiên nhẫn ĐT Việt Nam. Đôi khi họ nhập cuộc chậm, nhử chúng ta lên và tung ra đường phản công. 

screenshot-1391-1725979965.jpg
BLV Quang Huy đánh giá Filip Nguyễn cao hơn Văn Lâm (Ảnh chụp màn hình)

Filip Nguyễn là thủ môn rất hay. Với tôi, cậu ấy có trình độ vượt trội Đặng Văn Lâm, nhưng có điều gì đó lại khá đen đủi. Những trận cậu ấy bắt cho ĐT Việt Nam không có sai lầm nhưng đáng tiếc vẫn phải vào lưới nhặt bóng", BLV Quang Huy cho hay.

Trước đó, ở trận thua Nga 0-3, thủ môn Đặng Văn Lâm mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai khi phá bóng lỗi từ đường chuyền về của Văn Thanh, khiến bóng đi thắng vào lưới.

Sau giải đấu lần này, ĐT Việt Nam sẽ có thêm cơ hội cọ xát tại giải đấu giao hữu quốc tế nữa do VFF tổ chức vào dịp FIFA Days tháng 10/2024, chạm trán hai đối thủ là Lebanon (hạng 116 thế giới) và Ấn Độ (hạng 134).