Chỉ vài ngày sau khi Manchester United đạt thỏa thuận chiêu mộ Bryan Mbeumo với mức giá kỷ lục 71 triệu bảng, niềm vui của người hâm mộ đã đi kèm với một nỗi lo không hề nhỏ. Ngôi sao tấn công người Cameroon, niềm hy vọng mới trên hàng công của Quỷ Đỏ, gần như chắc chắn sẽ phải rời Old Trafford ngay giữa mùa giải để thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.
Mbeumo, người đã có 22 lần khoác áo "Những chú sư tử bất khuất", là nhân tố chủ chốt giúp Cameroon giành vé tới giải đấu. Việc AFCON được tổ chức vào mùa đông (tháng 12/2025 - tháng 1/2026) đang tạo ra một cơn đau đầu thực sự cho HLV Ruben Amorim. Trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc nhất của bóng đá Anh, Man United có nguy cơ mất đi mũi nhọn quan trọng mà họ vừa dốc sức mang về.

Sự vắng mặt tiềm tàng của Mbeumo trong khoảng một tháng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch xây dựng lối chơi mới của HLV Amorim, vốn dựa trên những cầu thủ tấn công tốc độ và linh hoạt. Thách thức càng thêm chồng chất khi Man Utd cũng sẽ phải "nhả" André Onana, Noussair Mazraoui và Amad Diallo cho các đội tuyển quốc gia của họ.
Bất chấp viễn cảnh khó khăn này, việc Man Utd phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Brentford cho thấy họ đặt niềm tin tuyệt đối vào tài năng của Mbeumo. Giờ đây, áp lực sẽ đè nặng lên cả cầu thủ và ban huấn luyện để tìm cách vượt qua giai đoạn giông bão sắp tới, chứng minh rằng sự đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng.