Tối ngày 31/3, "chảo lửa" Thiên Trường đã chứng kiến màn trình diễn rực lửa của các cầu thủ áo đỏ. Ngay từ phút thứ 7, Duy Mạnh đã cụ thể hóa sự chủ động của đội nhà bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc, mở tỷ số trận đấu và mang lại lợi thế tâm lý cực lớn.
Xuyên suốt hiệp một, ĐT Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận với lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra, tiêu biểu là cú sút xa uy lực dội cột dọc của Hoàng Đức hay pha dứt điểm kỹ thuật từ Hoàng Hên, khiến hàng thủ Malaysia phải vất vả chống đỡ.
Bước sang hiệp hai, sự thăng hoa của tiền đạo Xuân Son đã chính thức đánh sập hy vọng của đội khách. Phút 53, anh chọn vị trí thông minh để nhân đôi cách biệt, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 60 bằng một pha không chiến dũng mãnh sau đường tạt bóng chuẩn xác của Trương Tiến Anh.
Dù Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 77 do công của Endrick trên chấm phạt đền, nhưng bấy nhiêu là không đủ để lật ngược thế cờ. Đội tuyển Việt Nam bảo toàn thắng lợi cách biệt, cho thấy sự già rơ và bản lĩnh trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu ở những phút cuối.
Màn trình diễn này lập tức gây "bão" trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Nhiều cổ động viên Thái Lan thừa nhận Việt Nam đang sở hữu đẳng cấp vượt trội. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng "Voi chiến" cần học hỏi cách tổ chức lối chơi và tấn công biên đầy biến hóa của thầy trò HLV Việt Nam hiện nay.
Thắng lợi thuyết phục không chỉ giúp Việt Nam rộng cửa tại sân chơi châu lục mà còn gửi thông điệp đanh thép về vị thế dẫn đầu khu vực. Với phong độ ổn định cùng sự gắn kết giữa các tuyến, đội tuyển Việt Nam đang chứng minh mình là ứng viên số một cho mọi danh hiệu tại Đông Nam Á.