Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son trở thành tâm điểm của trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo mang áo số 12 còn gây sốt với màn ăn mừng đầy ẩn ý ngay trên sân Thiên Trường.
Bước ngoặt đến ở phút 51 sau hiệp một đầy bế tắc. Từ pha bứt tốc bên hành lang cánh, Hoàng Hên tung quả tạt loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương để Xuân Son băng vào đánh đầu cận thành. Sự ăn ý của bộ đôi từng khoác áo CLB Nam Định đã giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt một cách thuyết phục.
Ngay sau pha lập công, Xuân Son khiến khán đài bùng nổ khi thản nhiên vén áo và đếm từng múi cơ bụng trước ống kính máy quay. Màn ăn mừng độc đáo này không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trạng thái thể lực sung mãn của tiền đạo nhập tịch.
Hành động này được xem là lời đáp trả đanh thép trước những luồng dư luận tiêu cực gần đây. Sau trận thắng Bangladesh hôm 26/3, Xuân Son từng bị chỉ trích là tăng cân và thi đấu thiếu thanh thoát. Thay vì lên tiếng trên mặt báo, anh chọn cách phản hồi trực tiếp bằng màn trình diễn trên sân cỏ.
Cơn ác mộng của Malaysia tiếp tục ở phút 59 khi Xuân Son hoàn tất cú đúp cá nhân. Vẫn là một tình huống không chiến dũng mãnh, chân sút này một lần nữa khẳng định bản năng sát thủ, giúp tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận và đẩy đối thủ vào tình thế sụp đổ.
Sự thăng hoa của Xuân Son không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho hàng công. Với phong độ này, anh hứa hẹn sẽ là mũi nhọn chủ lực giúp tuyển Việt Nam tự tin chinh phục những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.