Đêm Gala với sự chủ trì của Khoa Thanh nhạc đã quy tụ một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, từ các giảng viên, học viên đến những cựu học sinh đã thành danh, đang giữ các vị trí quan trọng trong và ngoài quân đội. Họ cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc đầm ấm, nơi lòng biết ơn và những kỷ niệm thân thương được tái hiện một cách sống động.
Đêm nhạc đã cho thấy một mô hình hiệu quả trong việc sử dụng nghệ thuật để kết nối các thế hệ và củng cố giá trị truyền thống. Sân khấu đêm nhạc là nơi hội tụ của nhiều thế hệ, từ những người thầy đã dày công gieo mầm tài năng, đến những nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường này.

Sự có mặt của họ không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật cao mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa và vị thế của nhà trường. Mở đầu chương trình, tập thể học viên đã thể hiện ca khúc "Dưới mái trường chiến sĩ nghệ sĩ" của nhạc sĩ An Thuyên, một lời chào đầy tự hào gửi tới thầy cô.
Tiếp nối, NSƯT Hương Giang mang đến "Bài ca người giáo viên nhân dân" (Hoàng Vân) với giọng hát sâu lắng, ca ngợi công lao thầm lặng của những người chèo đò tri thức.

Với giọng hát đầy nội lực nhưng cũng rất đỗi tình cảm, NSƯT Vũ Thắng Lợi đã đưa khán giả trở về với miền ký ức qua hai ca khúc gắn liền với tên tuổi cố nhạc sĩ An Thuyên là "Neo đậu bến quê" và "Ca dao em và tôi".
Sau màn trình diễn, anh đã không kìm được xúc động khi nhắc về người thầy vĩ đại của mình. Những giọt nước mắt chân thành của anh đã lay động toàn bộ khán phòng, cho thấy tình cảm thầy trò không bao giờ phai nhạt.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đã thành danh, từ những người đang giữ các chức vụ quan trọng đến những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Ngọc Khuê, Hồng Duyên, Huyền Trang, Hồng Phi, Minh Chuyên, Lê Nghiệp, Khánh Linh, Thái Thùy Linh và NSƯT Thúy Nội đã trình diễn những tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân. Với mỗi ca khúc, họ như kể lại một phần câu chuyện của mình, những kỷ niệm thân thương dưới mái trường, sự giúp đỡ tận tình của thầy cô đã giúp họ trưởng thành và tỏa sáng.

Sự giao lưu đầy cảm xúc giữa thầy và trò trên sân khấu đã tạo nên những khoảnh khắc hết sức ý nghĩa. Khí thế hào hùng của người lính, người nghệ sĩ được tái hiện qua ca khúc "Hành khúc Ngày và đêm" (Phan Huỳnh Điểu) do tốp ca các thầy thể hiện.
Đặc biệt, ca khúc rock "Lính Tây Bắc" (Nguyễn Cường) đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết với màn trình diễn đầy máu lửa của các Ca sĩ Tiến Đạt, Việt Dũng, Trịnh Núi, Nguyễn Anh và Tuấn Anh, thể hiện sự mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng vẫn đầy chất nghệ sĩ.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi các cựu học sinh Lào cùng giao lưu văn nghệ với thầy cô và các cựu sinh viên Việt Nam. Những người thầy, người trò năm xưa nay cùng đứng chung sân khấu, không còn khoảng cách của thời gian và địa lý. Họ cùng nhau thể hiện điệu nhảy lăm vông, tái hiện lại những buổi sinh hoạt văn nghệ ấm cúng, thân tình dưới mái trường xưa. Khoảnh khắc đó đã chứng minh rằng, tình thầy trò không chỉ được kết nối qua lời ca, tiếng hát mà còn qua những vũ điệu, qua những ký ức không thể nào quên.

Đêm nhạc là dịp để các thế hệ học viên bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những "người thuyền trưởng" đã chèo lái con thuyền Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vượt qua bao tháng năm để đạt được những thành tựu vinh quang như ngày hôm nay. Họ đã gửi lời cảm ơn đến những nhạc sĩ, những người thầy như: An Thuyên, Đức Trịnh, Xuân Thủy và Hồ Trọng Tuấn. Cùng với đó là sự tri ân các thầy cô tại các khoa, bộ môn khác đã hỗ trợ, giúp đỡ họ không chỉ trong những năm tháng học tập mà còn là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp sau này.
Dưới ánh đèn sân khấu, nhiều nghệ sĩ đã không kìm được xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài kèm theo những lời chia sẻ về những câu chuyện, kỷ niệm đã giúp buổi gặp gỡ trở nên ấn tượng và sâu sắc hơn bao giờ hết.
Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ, đêm nhạc không thể thành công nếu thiếu đi sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của ban nhạc, múa và đội ngũ âm thanh. Họ đã gửi đến toàn thể thầy và trò những âm thanh và bản hòa tấu đặc biệt, tạo nên một không gian nghệ thuật hoàn hảo, kết nối cảm xúc của tất cả mọi người.
Sức lan tỏa của đêm nhạc còn vượt ra khỏi khuôn viên trường. Không chỉ thu hút đông đảo thầy trò và người dân Thủ đô, chương trình còn được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng ngàn người yêu nghệ thuật trên khắp cả nước đã dõi theo, chia sẻ những khoảnh khắc xúc động, biến đêm nhạc thành một sự kiện văn hóa lớn, khẳng định giá trị của lòng tri ân và tình thầy trò bền chặt.
Đêm Gala “MUCA: Nơi ước mơ tỏa sáng” là “dạ khúc tri ân” để tôn vinh những giá trị truyền thống và lan tỏa lòng biết ơn, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Bằng cách kết nối các thế hệ, tái hiện những kỷ niệm và lan tỏa cảm xúc chân thật, sự kiện đã khẳng định sức sống bền bỉ của tình thầy trò và giá trị giáo dục tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.