Theo đó, một cô gái cùng nhóm bạn hẹn nhau chơi pickleball ở sân quen gần công ty. Họ đặt sân từ 18h-20h để tiện tan làm có thể chơi được luôn. Tuy nhiên, cả nhóm đến sân muộn 10 phút do tắc đường.
Mọi chuyện không có gì đáng nói khi cô gái bất ngờ thấy nhóm người chơi ở khung giờ trước đó vẫn đang thi đấu ở sân nhóm mình đã đặt từ trước. Cô gái đã lịch sự đứng chờ bên ngoài, tranh thủ thay trang phục, đi giày để cho họ đánh nốt set đấu.
Sau vài phút, nhân lúc nhóm đang chơi tạm nghỉ đổi lượt giao bóng, cô gái tiến đến gần, lên tiếng nhẹ nhàng: “Anh ơi cho bọn em xin sân, đến giờ rồi ạ”. Một người đàn ông trong nhóm họ quay lại nở nụ cười với dáng vẻ khả thân thiện: “Mấy em gái thông cảm nhé, cho bọn anh chơi nốt vài đường, sắp xong set rồi”. Cô gái đồng ý để nhóm này thi đấu nốt vài đường.
Nhưng rồi ngay pha bóng sau đó, cô đã nghe thấy những người trên sân đọc điểm “6-6” và tỏ ra đầy bất ngờ. Điều này cho thấy đây chỉ mới là giữa set, muốn đánh đến điểm 11 cũng phải 5-7 phút nữa, thậm chí có thể phải mất đến 10 phút. Không thể kiềm chế cảm xúc, cô gái lên tiếng: “Các anh ơi trả sân cho bọn em, mọi người đánh thêm giờ hơn 10 phút rồi đó”. Không ngờ, người đàn ông quay lại với vẻ mặt khoa chịu, đồng thời : “Ơ, bọn anh vừa xin, em đồng ý rồi mà. Giờ lại đổi ý à? Thôi để bọn anh gửi lại vài chục, coi như thuê lại sân của bọn em, được chưa?”.
Chắc chắn, cô gái không thể hài lòng trước câu trả lời thiếu lịch sự từ người con trai. Từ một buổi tối tưởng như thư giãn cùng bạn bè trên sân pickleball lại trở thành bài học lớn cho cô về sự tôn trọng và ý thức đúng giờ.